Ban tổ chức đã không hề ‘mạnh miệng’ khi quảng cáo về sân khấu hoàng tráng cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng ‘khủng’, được đầu tư đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài sân khấu chính, nhiều đường băng chạy quanh sân, tạo thành 4 cánh. Đèn laser được bố trí ở khắp các góc của sân khấu, để tạo hiệu ứng về hình ảnh. Ngoài ra, có 8 bàn nâng, nằm rải rác để trợ giúp các thành viên xuất hiện một cách bất ngờ trong suốt show diễn.
Ở khoảng trống của sân, fan được sắp xếp đứng thành 4 nhóm. Phần lớn khán giả khác được sắp xếp ngồi trên ghế ở khán đài nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy như lần Suju biểu diễn tại MTV Exit hồi năm ngoái tại Hà Nội. Ngoài màn hình led lớn ở chính giữa sân khấu, ban tổ chức còn bố trí hai màn hình nhỏ ở hai bên để những fan ngồi ở vị trí xa nhất cũng có thể thưởng thức trọn vẹn chương trình.
Dong Hae mở màn show diễn ấn tượng. |
Đúng 19h, show diễn bắt đầu với ánh đèn rực rỡ và thành viên Dong Hae bay từ mặt sân khấu lên khoảng không. Fan hò reo không ngớt khi lần lượt từng chàng trai lộ diện rồi hát hit Sorry Sorry. Suju tỏ ra thân thiện và gần gũi với khán giả ngay từ đầu chương trình khi liên tục trêu chọc nhau, làm những hành động dễ thương. Khán giả vất rất nhiều món đồ kỷ niệm lên sân khấu như nón lá, thú bông, poster, khẩu hiệu. Các thành viên hào hứng nhặt lên và thích thú khoe với nhau.
Hình ảnh các chàng trai của Suju trong liveshow tại Bình Dương |
Suốt 3 tiếng đồng hồ biểu diễn, Suju đã hát và nhảy hơn 30 ca khúc quen thuộc. Cứ sau mỗi lần ánh đèn sân khấu vụt tắt, ngay lập tức đã có tiết mục tiếp theo được nối tiếp. Suju cũng tách ra làm nhiều nhóm nhỏ như Super Junior M, Super Junior T, Super Junior K.R.Y với các phong cách âm nhạc khác nhau để thỏa mãn cơn khát của cộng động E.L.F.
Nếu Super Junior M (hoạt động ở thị trường Trung Quốc) trình diễn những bản nhạc pop dance bằng tiếng Trung như Super Girl, Too Perfect, Perfection… cùng vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát; thì Super Junior T lại hài hước trong dòng nhạc Trot (nhạc truyền thống của Hàn Quốc). Riêng Super Junior K.R.Y với 3 giọng ca chính Ye Sung, Ryeo Wook, Kyu Hyun mang lại những giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng bằng các bản ballad. Xen kẽ đó, từng thành viên của Suju cũng có dịp khoe giọng hát và tài lẻ riêng. Dong Hae, Eun Hyuk nổi bật về vũ đạo, trong khi Lee Teuk, Henry lại chinh phục khán giả bằng khả năng đánh piano.
Super Junior đã cống hiến những màn trình diễn đầy lửa. |
Super Show 3 là dịp để Suju thể hiện sức hút của mình bằng những tiết mục được dàn dựng đặc biệt. Tối qua, cả khán đài như vỡ òa khi 4 thành viên Hee Chul, Dong Hae, Shin Dong và Eun Huyk giả gái, đội tóc giả, diện váy ngắn và nhảy sexy. Hee Chul thì hóa thân thành phiên bản Lady Gaga với mái tóc trắng, thắt nơ và cặp môi lấp lánh, còn 3 chàng trai còn lại uốn người và lắc hông theo giai điệu Singer Ladies của Beyonces. Việc Suju giả gái không phải là điệu quá lạ lẫm với những ai yêu mến nhóm nhạc này bởi ở mỗi liveshow ở từng nước, họ lại biến hóa tành các cô gái có phong cách khác nhau, từ dễ thương đến khiêu gợi.
Trời đổ mưa ở nửa cuối chương trình nhưng cũng không làm nguội không khí nóng hừng hực của khán giả. Các hit của Suju tiếp tục được nhóm giới thiệu như Bonamana, Don’t Don, I’ll be there, Cooking Cooking, U… Fan hò reo, kêu tên từng thành viên, thậm chí hát theo Suju. Ngay cả khi ướt hết người vì mưa rào nhưng họ vẫn cổ vũ hết mình cho các chàng trai. Đáp lại tình cảm ấy, 10 thành viên không ngại mưa mà di chuyển liên tục khắp 4 cánh sân khấu và vẫy tay chào khán giả.
Thành viên Hee Chul hóa thân thành phiên bản Lady Gaga. |
Trưởng nhóm Lee Teuk còn thốt lên: “Trời mưa nhưng các bạn rất tuyệt vời, chúng tôi rất hạnh phúc trong đêm nay”. Giây phút cảm động nhất trong liveshow là khoảnh khắc 10 thành viên của Suju chiếu đoạn clip về Kangin (đã nhập ngũ vì vướng vào sự cố say rượu, lái xe gây tai nạn). Nhìn nụ cười của Kangin trên màn hình, không ít fan ở phía dưới bật khóc nức nở và kêu gào tên anh.
Hơn 10. 000 khán giả đến xem show của Suju ở Bình Dương. |
Có lẽ chưa bao giờ giới trẻ được thưởng thức một liveshow tuyệt vời hơn thể. Các thần tượng Hàn Quốc không còn xa cách mà gần gũi, thân thiện, luôn coi họ là những người thân thiết trong gia đình. Từng thành viên của Suju cũng ghi điểm với fan bằng hình ảnh dễ thương và tinh nghịch. Suju luôn nói họ yêu fan, thậm chí chàng trưởng nhóm Lee Teuk còn rất quan tâm khi ném những chai nước xuống dưới vì sợ fan khát do la hét quá nhiều. Super Show 3 khép lại trong sự nuối tiếc của hơn 10.000 khán giả. Dù các chàng trai đã nói lời chào tạm biệt và rút vào cánh gà nhưng trên khán đài, fan vẫn hò reo không ngừng tên họ.
Lương Trần
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng