Tối 14/5, nhạc sĩ Minh Khang có đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật tại Nhà hát TP HCM. Không giao lưu, cũng không dành quá nhiều thời gian để nói về bản thân, anh dành trọn gần hai tiếng đồng hồ để khán giả thưởng thức âm nhạc. Mười sáu ca khúc nằm trong album Đối thoại ký ức của nhạc sĩ được các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thu Minh... lần lượt thể hiện.
Điểm nhấn của chương trình và cũng là tiết mục mang đến nhiều cảm xúc nhất cho người xem chính là ca khúc Mồ côi, do chính Minh Khang tự đệm đàn piano và hát. Cha mẹ mất từ năm 12 tuổi, Minh Khang sống cùng các anh chị em. Niềm đam mê nghệ thuật của anh được nuôi dưỡng từ những nhạc cụ mà mẹ mua cho mấy anh em trước khi qua đời. Hai mươi năm trôi qua, Minh Khang phần nào thỏa được ước nguyện của hai đấng sinh thành, khi trở thành một trong những nhạc sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt.
Nhạc sĩ Minh Khang vừa đàn vừa hát trên sân khấu. |
"Vì con là trẻ mồ côi, khi tủi thân một mình con khóc. Con mơ bàn tay cha, bờ vai mẹ để con ôm khóc thật nhiều... Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha dõi theo từng ngày, chở che những khi con ngã, những khi lạc bước...", giọng hát của Minh Khang run run khi cất lên những tiếng ca từ cõi lòng, khiến nhiều khán giả không cầm được xúc động, len lén chặn nước mắt.
Kết thúc phần biểu diễn, Minh Khang bất ngờ khi bà xã Thúy Hạnh dắt tay hai con gái Suli và Suti cầm hoa lên tặng. Thúy Hạnh bùi ngùi thay chồng nói lời cảm ơn đến khán giả và chia sẻ với anh rằng: "Minh Khang không may mắn khi mất đi cha mẹ từ năm 12 tuổi. Thế nhưng, ông trời không lấy đi của anh tất cả, vì anh vẫn còn Thúy Hạnh và hai con gái". Những lời "rút ruột rút gan" của cựu người mẫu được khán giả vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt.
Thúy Hạnh cũng bày tỏ những cảm xúc về công việc sáng tác của chồng. Cô nói: "Là người vợ thì nên hiểu và sẻ chia với những tác phẩm âm nhạc mà anh viết nên. Thúy Hạnh xin mạn phép được hát Em vẫn biết, với tư cách là một người vợ hát ca khúc của chồng chứ không phải là một ca sĩ".
Liveshow Đối thoại ký ức là đêm nhạc đánh dấu chặng đường 20 năm làm nghề của nhạc sĩ Minh Khang, có sự hiện diện của đông đảo bạn bè đồng nghiệp thân thiết với anh. Từ 19h, dù trời mưa lất phất, tiệc thảm đỏ ở sảnh Nhà hát Thành phố vẫn hội tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí như: vợ chồng hoa khôi Thu Hương, vợ chồng diễn viên Hiền Mai, người mẫu Ngọc Quyên, người đẹp biển Nguyễn Thị Loan...
Minh Khang hạnh phúc khi được hai con gái cưng chạy lên sân khấu tặng hoa. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Gần 20h30, chương trình mở màn với clip giới thiệu của Thúy Hạnh trên sân khấu. Đêm liveshow được chia thành 4 phần với các chủ đề: Ký ức tuổi thơ, Ký ức thiên đàng, Ký ức tình yêu và Ký ức trong tôi.
Mỗi phần của chương trình được kết nối với nhau bằng tài dẫn dắt của NSƯT Thành Lộc. Khi thì anh xuất hiện trực tiếp trên sân khấu, lúc lại trò chuyện với khán giả bằng clip phát trên màn hình. Nghệ sĩ Thành Lộc hóa thân thành từng giai đoạn trong cuộc đời của nhạc sĩ Minh Khang để "kể" cho khán giả nghe về tuổi thơ, về hiện tại, về những ước mơ mà tác giả Đứa bé ấp ủ...
Đạo diễn Trần Vi Mỹ trưng dụng tối đa những màn hình led trên sân khấu để minh họa cho các tiết mục biểu diễn. Hình ảnh dòng sông, cánh diều, những đứa trẻ trường làng... ở chương Ký ức tuổi thơ dễ khiến khán giả đồng cảm với những kỷ niệm mà nhạc sĩ Minh Khang từng trải qua. Hay những hình ảnh nghệ sĩ Thành Lộc "trò chuyện" được chiếu trên màn hình lớn là một tấm phông trên sân khấu cũng đạt được hiệu quả cao về mặt cảm xúc.
NSƯT Thành Lộc hoàn thành xuất sắc vai trò của người dẫn chuyện trong liveshow. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Đêm nhạc không có quá nhiều những màn trình diễn gợi cảm hay những tiết mục nhảy sôi động, nhưng vẫn níu chân người xem từ đầu đến cuối. Không bi lụy hay cố gắng để lấy nước mắt khán giả, liveshow Minh Khang chạm đến cảm xúc người nghe bằng những gì mộc mạc, gần gũi và đời thường nhất.
Từ đầu đến cuối chương trình, hầu hết đều là những bản ballad với nhiều cung bậc tình cảm, từ những mối quan hệ trong gia đình, bạn bè đến tình yêu đôi lứa. Sự hỗ trợ của ban nhạc cùng dàn âm thanh chỉn chu giúp màn trình diễn Đứa bé của Đàm Vĩnh Hưng, Màu trắng màu đen của Dương Triệu Vũ - Phương Anh, Nhớ Sài Gòn của Phương Thanh, Giấc mơ ban ngày của Mai Trang, hay Tình vay của Thu Minh... được thăng hoa hơn.
Hàn Quốc Việt