- Yêu nhau tận 6 năm rồi vẫn chia tay, chị có thể cho biết lý do lớn nhất dẫn đến sự đổ vỡ này?
- Kéo dài được mối quan hệ đến 6 năm, mà vẫn phải chia tay. Tôi tiếc lắm, nhưng luôn nhủ với mình rằng, nếu không sớm chia tay, mọi thứ có lẽ sẽ còn khó khăn hơn. Điều buồn cười, là cả hai đều nhận biết được sự rạn nứt trong mối quan hệ của mình, nhưng không ai cố gắng để níu giữ lại. Lý do cũng chỉ vì sự vô tâm quá mức của Tiến Đạt và tôi thấy mình không thể nào làm thay đổi được kiểu sống ấy của anh.
- Chị có thể nói một cách cụ thể hơn?
- Thời gian đầu khi yêu nhau, Đạt còn biết quan tâm cũng như dành thời gian để ý đến cuộc sống cũng như những tâm sự của tôi. Dần về sau thì thôi, tôi có làm gì, đi đâu anh ấy cũng chẳng biết. Anh ấy chỉ thích ngồi một mình ở phòng thu, chẳng cần biết người khác đang làm gì. Là nghệ sĩ nhưng anh ấy lại khô khan, 6 năm yêu nhau, tôi không biết gì đến những điều lãng mạn như bó hoa hay một vài lần đi cùng nhau dưới mưa...
Đạt là người ít hòa đồng và luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không chỉ với tôi mà với gia đình, người thân, anh cũng không chịu chia sẻ, không cởi mở lòng. Như bạn biết đấy, hai người yêu nhau mà không chia sẻ được với nhau thì còn thua hai người bạn, vì thế khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế mà rạn nứt và xa dần, đến một lúc, tôi thấy mình không thể thay đổi được Đạt, thấy buồn nhưng cũng đành nói lời chia tay.
Đài Trang đã trải qua mối tình kéo dài 6 năm với rapper Tiến Đạt. |
- Nếu Tiến Đạt là người như thế tại sao chị lại yêu trong một thời gian dài quá vậy?
- Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được mình, trong tình yêu, có vẻ tôi là người cam chịu. Nhưng hơn hết cả là tình yêu mà tôi dành cho Đạt. Bởi vì anh ấy, không chỉ là mối tình đầu mà còn là người đã đi cùng tôi suốt một chặng đường dài, với rất nhiều kỷ niệm, dù vui ít, buồn nhiều. Chính vì thế, dù Đạt có thái độ thờ ơ hoặc vô tâm, tôi vẫn yêu Đạt, bởi điều mà tôi vẫn canh cánh trong lòng, là tìm được cách nào đó, khiến anh ấy thay đổi. Tôi cứ chờ đợi và hy vọng điều đó, rồi thời gian cũng kéo dài 6 năm.
- Vì anh ấy không thay đổi, nên mối tình đành tan vỡ, nhưng có bao giờ, chị nghĩ rằng chuyện chia tay cũng một phần nằm ở phía mình?
- Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm đấy chứ. Nghĩ sao mình làm đủ mọi cách mà anh ấy vẫn không thay đổi. Rồi khóc và tự trách mình, nhưng quả thật, Đạt là mối tình đầu của tôi và trong chuyện tình cảm, tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc biết cách xử sự hay đủ sức thuyết phục được anh ấy.
Lúc yêu nhau, Đạt không muốn cho tôi tham gia ca hát, anh bảo tôi: "Em đừng đi hát" nhưng tôi rất yêu nghề nên vẫn quyết tâm theo đuổi, lúc đó anh cũng không nói gì, cũng không có hành động gì "làm khó" hơn hay "càu nhàu" tôi, anh lại hờ hững. Tuy vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục quen nhau thêm một thời gian dài, nhưng lúc nào tôi cũng buồn vì những gì mình làm, mình suy nghĩ, mà người mình yêu thương nhất lại không hiểu.
Khi dần chín chắn hơn, tôi biết, chỉ có thể chia tay nhau mới giúp cho cả hai có nhiều thời gian để suy nghĩ và thay đổi và tôi nhận ra, từ khi chia tay xong, Đạt đã thay đổi hơn rất nhiều lần. Anh đã biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Bởi thế, dù không còn là của nhau, nhưng tôi vẫn thấy mừng cho anh.
- Anh chị yêu nhau và đã công khai chuyện tình của mình với gia đình hai bên, cũng như với các bạn bè, đồng nghiệp. Vậy khi chia tay thì phản ứng của họ như thế nào?
- Ba mẹ của Tiến Đạt cũng như ba mẹ tôi vốn xem tôi và anh ấy như con trong nhà. Còn bạn bè thân thì ai cũng biết chuyện và luôn vun vén cho hai đứa, nên khi xảy ra chuyện, mọi người cũng tiếc lắm. Rồi cũng thường dặn tôi phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì để sau này không phải hối hận. Nhưng khi thấy chúng tôi nhất quyết chia tay, mọi người cũng dần hiểu ra và thông cảm hơn.
Bản thân tôi, trải qua 6 năm để yêu Đạt, chia tay là một cái gì đó rất khó nói, tôi tiếc nhiều lắm.
Tiến Đạt và Đài Trang (áo đỏ) cùng nhóm The Bells trong một chuyến lưu diễn xa. Ảnh: Hương Trà. |
- Có người khi chia tay nhau thì xem nhau như bạn bè, có người không đội trời chung, còn chị và Tiến Đạt thì sao?
- Dù hết yêu nhau, nhưng tôi vẫn luôn xem Tiến Đạt như là người thân trong gia đình mình. Tôi cũng để ý đến những chuyện như anh ấy có bạn gái mới thế nào và luôn hy vọng anh sẽ thay đổi mình dần, để đối xử tốt với người khác hơn. Và tôi biết anh ấy cũng quan tâm đến cuộc sống của tôi. Ngay cả việc tôi đi hát trở lại, anh cũng nhắn tin bảo là không thích tôi đi hát tiếp. Nhưng khi biết không thể nào lay chuyển được tôi, thì anh cũng thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm và bảo tôi đến phòng thu của anh ấy mà thực hiện album, anh sẽ làm giúp cho.
- Chia tay rồi, chị đã có "đối tượng" khác chưa?
- Bây giờ tôi vẫn độc thân, tôi mới trở lại với âm nhạc, nên sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Tôi vẫn tin, chuyện tình yêu phụ thuộc vào duyên số, nếu duyên số đến thì mình khó mà kiềm soát trái tim được, nên tôi vẫn cứ chờ vậy. Tôi nghĩ chắc mọi người tò mò muốn biết, mẫu đàn ông tôi thích như thế nào, qua một mối tình dài rồi, tôi nhận ra rằng, người đàn ông mà mình cần nhất là một người hiểu được mình, sẵn sàng chia sẻ với mình những khó khăn, buồn vui và hơn hết đó phải là một người có bản lĩnh trong cuộc sống.
- Lý do gì mà đến tận bây giờ chị mới trở lại với âm nhạc, sau khi The Bells tan rã trong một thời gian dài và hết dần độ “nóng” với khán giả?
- Đúng là sau gần một năm The Bells tan rã, tôi mới chính thức quay lại với âm nhạc. Nhưng sự trở lại với tôi không phải là một sự hấp tấp hay chớp lấy cơ hội gì cả. Mà để có lần trở lại này, tôi đã dành cả năm trời để rèn luyện nhiều về kỹ năng ca hát, tập luyện vũ đạo lẫn phong cách biểu diễn. Bởi tôi muốn, ngay khi mình trở lại sẽ tạo dựng được một hình ảnh và phong cách hoàn toàn khác với một Đài Trang, thành viên cũ của The Bells và khác với những đồng nghiệp khác. Mục tiêu của tôi là khiến khán giả nhận ra mình đã hoàn toàn "lột xác" và có khả năng biến hóa với hình tượng mới, Miêu nữ Miu Miu.
- Lý do gì khiến chị chọn lựa hình ảnh Miêu nữ mà không phải là một hình ảnh khác cho sự trở lại với âm nhạc của mình?
- Thực ra chuyện theo đuổi hình ảnh này cũng rất tình cờ. Trong một lần biến hóa hình ảnh đủ kiểu theo ý của các stylist cho một bộ ảnh đăng báo, khi có sản phẩm trên tay, tôi đem về khoe với mọi người thì ai cũng la lên "Trời, nhìn sao giống mèo quá vậy nè!". Nghe mọi người trầm trồ nhiều quá, tôi cũng nhìn đi nhìn lại và nảy sinh ra hình tượng này. Mọi người đã thấy nữ người mèo trên phim ảnh, nhưng trong âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc Việt Nam, hình tượng ấy vẫn chưa có ai theo đuổi. Trong khi đó, hình ảnh một cô gái người mèo trông vào sẽ rất thú vị và đầy sự kỳ bí. Một lý do khác khiến tôi theo đuổi hình ảnh mới mẻ này, bởi tôi biết mình là một ca sĩ trẻ, để gây được ấn tượng và sự chú ý của công chúng, tôi phải tạo cho mình một hình ảnh khác biệt và độc đáo hơn mọi người.
Hình tượng Miêu nữ của Đài Trang. |
Tôi chọn hình tượng Miêu nữ không phải vì chạy đua theo xu hướng sexy, gợi cảm của các nữ ca sĩ hiện nay, mà đơn giản tôi thấy thích và thấy nó hoàn toàn phù hợp với con người mình. Nên dù có sexy hay không tôi vẫn quyết chọn lựa hình ảnh đó, bởi nó không chỉ là một hình ảnh cuốn hút mà còn là một sự mới lạ dành cho khán giả.
Còn về chuyện gợi cảm trong ăn mặc, tôi cũng không chạy đua với ai. Trong quan điểm của tôi, hãy mặc những gì phù hợp nhất với ngoại hình của mình và điều quan trọng nhất là khi đứng trên sân khấu, khán giả sẽ nhận ra mình là ai trong số đông nghệ sĩ.
- Ở lứa tuổi của chị không còn trẻ cho những sự thử nghiệm, bởi vậy, khi bắt đầu lại với âm nhạc, chị đã chuẩn bị cho mình chiến lược gì?
- Từ bây giờ đến cuối năm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến rộng rãi khán giả hình ảnh Miêu nữ của mình. Tôi mong muốn rằng, chỉ cần tôi xuất hiện trên sân khấu mọi người sẽ nhận ra và gọi tôi bằng cái tên "Miu Miu" dễ thương.
Bên cạnh đó, tôi sẽ xuất hiện nhiều trên báo chí với những update khác nhau về hình tượng mèo và cuối năm sẽ phát hành album đầu tay với sự đầu tư nhiều công sức và sự sáng tạo. Tuy nhiên, với sản phẩm này, tôi muốn giữ bí mật một chút, để mọi người có thêm sự bất ngờ khi đón nhận nó.
Bộ ảnh mới 'Huyền thoại Daphnê" của Đài Trang:
Quân Ngọc thực hiện
Photo: AT Trung
Art Director: Lâm Anh Trung
Stylist&Costume: Panta Ell