Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hòa giọng cùng 19 ca sĩ khác trong đại cảnh "Thương về miền Trung", gây xúc động cho khán giả ngay từ phần mở màn chương trình. |
Dù Bước chân miền Trung diễn ra vào cuối tuần, nhưng Ban tổ chức vẫn khá lo lắng, vì người dân TP HCM đã mất dần thói quen đi xem ca nhạc vào buổi chiều. Tuy vậy, suất hát 14h vẫn đầy ắp khán giả vào giờ mở màn, còn suất 20h thì hết vé từ trưa.
Đúng như đã hứa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đạo diễn Trần Vi Mỹ và ê-kíp của mình đã đem đến một chương trình nghệ thuật khá đặc sắc, dàn dựng công phu. Chương trình mở màn với ca khúc Chuyến đò quê hương qua tiếng hát nồng nàn, khỏe khoắn của nữ danh ca Ngọc Ánh. Tiết mục gợi nhớ về một miền quê nghèo, nhưng đầy ắp tình làng nghĩa xóm, với hình ảnh những rặng dừa soi bóng và những chiếc thuyền chở khách ngược xuôi trên sông.
Ngay sau đó, 20 ca sĩ cùng hòa giọng trong nhạc phẩm bất hủ Thương về miền Trung, khiến những người con xa xứ ngồi dưới hàng ghế khán giả cảm thấy bồi hồi, xao xuyến bởi ký ức một thời cứ lần lượt lướt qua theo từng câu hát. Mỗi câu được cất lên, khán giả lại vỗ tay từng chặp như đồng cảm với những tâm tư của các nghệ sĩ, cũng là những người có gốc gác, nguồn cội ở miền Trung.
Ca sĩ Phi Nhung hóa thân thành công chúa Huyền Trân, trong nhạc cảnh cùng tên. |
Được chia làm ba phần rõ rệt, Bước chân miền Trung đưa người nghe đến với những chủ đề khác nhau như: Tình đất, Tình người và Tình yêu. Ở phần đầu, khán giả trẻ có cơ hội được hiểu thêm về lịch sử qua những câu chuyện kể của MC và qua các nhạc cảnh hoành tráng như Đêm hoa đăng của NSƯT Hồng Vân và ca sĩ Quang Linh, hay Huyền Trân công chúa với tiếng hát Phi Nhung. Người xem cũng lần lượt "ghé thăm" các danh lam thắng cảnh của miền Trung, được lồng ghép vào những bài hát đặc trưng cho từng địa danh như: Nha Trang, Đà Nẵng, Huế...
Điểm nhấn của chương trình là tiết mục Chị ơi, được Dương Triệu Vũ trình bày cùng phần phụ diễn xuất sắc của NSƯT Mỹ Duyên đã khiến khán giả rơi lệ vì xúc động. Hoạt cảnh mưa bão ở Quảng Trị, khiến người chị phải bỏ mạng trên biển cả mênh mông, trong tiếng kêu xé lòng của cậu em (do bé Tiến Đạt đóng), làm cho người xem không cầm được nước mắt.
Phần phụ diễn xuất sắc của NSƯT Mỹ Duyên trong ca khúc "Chị ơi" của Dương Triệu Vũ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. |
Bên cạnh đó, có thể kể đến màn hài kịch khá đặc sắc, đem đến tiếng cười vui nhộn, hài hước và thâm thúy mang tên Khác, được tung hứng bởi các nghệ sĩ Hoài Linh, Trường Giang và các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly. Tiểu phẩm nói về sự khác biệt văn hóa vùng miền, gây nên những hiểu lầm không đáng trong giao tiếp.
Với ý nghĩa là một chương trình ca nhạc từ thiện, hướng về trẻ em nghèo ở 4 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị, nhưng không vì thế mà Bước chân miền Trung thiếu vắng đi hơi thở của thời đại. Bên cạnh những đại cảnh mang tính lịch sử, mảng nhạc trẻ vẫn được khéo léo lồng ghép vào phần 3 của chương trình với Hoàng Lê Vi cùng hit Vắng anh mùa đông, Hồ Ngọc Hà với Tìm lại giấc mơ, Mỹ Tâm với Mãi yêu... Trong chương trình, các khán giả trung niên vẫn có thể tìm thấy những cảm xúc sâu lắng trong những bài ca trữ tình như Mùa thu trong mưa của Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng với Dĩ vãng, hay Kasim với Mười năm tình cũ, Cẩm Ly với Hàn Mặc Tử.
Với thời lượng 3,5 tiếng đồng hồ, chương trình Bước chân miền Trung nằm trong khuôn khổ Mr Đàm by night 5 đã phần nào làm thỏa mãn những khán giả yêu mến vùng đất này. Tuy nhiên, nếu như khâu biên tập "mạnh tay" hơn, sẽ giúp thời thời lượng chương trình rút ngắn lại, nội dung cô đọng hơn, tránh tạo cảm giác mệt mỏi cho người xem. Phần dẫn dắt chương trình của hai MC Hiền Mai và Lê Nhã Uyên cũng chưa làm hài lòng người hâm mộ, Hiền Mai thì nói không có cảm xúc, còn Nhã Uyên lại quá phụ thuộc kịch bản đến mức không biết mình đang nói gì, khiến cô liên tục gặp sự cố sai lời dẫn.
Hình ảnh các nghệ sĩ tham gia chương trình Bước chân miền Trung |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng