>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Mình tên Bích Hạnh, ông xã mình tên Minh Tuấn. Cũng như bao người khác mình và ông xã yêu nhau thật tình cờ. Chúng mình học cùng nhau, đi về cùng nhau, đi học cũng cùng nhau luôn vậy mà ông xã yêu mình mà mình không hay biết. Rồi đến khi ra trường, khi mình nghe ông xã nói là sẽ về quê luôn thì trong lòng mình lúc đó rất buồn, cảm giác như là mình sắp phải mất đi cái gì đó.
Cuối tháng 10/2011, ông xã tới chào tạm biệt mình để đi lúc đó mình khóc khóc rất nhiều, sau cùng ông xã mình mới thổ lộ là yêu mình từ lâu rồi mà không dám nói ra, sau ngày hôm đó hai đứa có lý do để nhớ về nhau nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn rồi cũng yêu nhau nhiều hơn.
Mình chỉ muốn nói với ông xã: "Tình yêu của em không thể sánh như biển trời nhưng tình yêu đó là tất cả những gì em có, chỉ dành để yêu anh, mình anh thôi".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt. Xem chi tiết thể lệ tại đây