>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Bạn Đỗ Đăng Viện chia sẻ: Tôi và em là bạn cùng lớp thời đại học, tuy nhiên em kém tôi một tuổi. Khi mới nhập học, làm quen lớp mới tôi đã bị chinh phục bởi vẻ bề ngoài dễ thương với nước da trắng ngần và giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của con giá miền Bắc.
Tuy nhiên tôi lại là một chàng trai nhút nhát, lại càng tự ti hơn khi quanh em có biết bao chàng trai vây lấy. Rồi theo phong trào của lớp, tôi tham gia văn nghệ của trường, khá thành công với ca khúc "Giấc mơ Chapi" với cây đàn guitar. Cả lớp và đặc biệt hơn cả em đều đến để chúc mừng tôi rất nhiệt thành. Tôi cảm nhận được điều đó.
Đến giữa học kỳ, lớp tổ chức đi Đà Lạt chơi, không biết có phải do ông trời sắp đặt, tôi được bố trí chở em trong khi có rất nhiều người muốn điều đó. Trong cái lạnh của Đà Lạt, hơi ấm của em đã sưởi ấm trái tim tôi, đã làm tôi thêm mạnh mẽ. Tôi đã cầm lấy tay em cho vào trong túi áo trong sự ngỡ ngàng của em và ngượng ngùng của tôi, tôi bào chữa rằng: "bỏ tay vào túi mình đi cho ấm, chứ ngoài trời lạnh lắm".
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc em sẽ rút tay lại và sẽ trút giận lên người tôi. Tuy nhiên, em đã không rút tay lại, em không nói gì cả, chỉ lặng im để tôi sưởi ấm tay em. Và thế là tình yêu bắt đầu. Đến nay đã tròn 5 năm, có những thăng trầm, tuy nhiên hai đứa vẫn hạnh phúc khi quyết định đến với nhau trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Chúng tôi quyết định chụp hình cưới tại những nơi chúng tôi thường hay hẹn hò, để gợi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt và phiếu quà tặng trị giá 5,5 triệu đồng của Ảnh viện áo cưới Julia. Xem chi tiết thể lệ tại đây