>> Dự thi ảnh cưới tháng 3 và 4
Bạn Phan Hồng Ngọc chia sẻ: Hai chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên học cùng một trường, chung một lớp. Rồi cùng vào đại học, mỗi đứa chọn một nghành nghề khác nhau. Anh là một kỹ sư sữa chữa ôtô, còn tôi là một nhà may thời trang.
Hai ngành nghề khác nhau nhưng chúng tôi lại có những sở thích giống nhau, cùng thích uống sữa mỗi sáng, thích ăn sôcôla. Vì vậy mà tình bạn giữa hai chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Rồi bỗng một ngày anh nói: "Mình cưới nhau em nhé".
Tôi mỉm cười và khẽ gật đầu vì tôi biết tôi không thể sống thiếu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Ngày vui của chúng tôi được sự chứng kiến của hai bên họ hàng và bạn bè. Ngày hạnh phúc nhất của tôi: 02/04/2011.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 3 và 4 với giải thưởng tiền mặt giá trị của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.