>> Dự thi ảnh cưới tháng 4 và 5
Cô dâu Nguyễn Thuỵ Thuỳ Oanh chia sẻ: "Tên album cũng là bài hát mang nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng mình. Nhớ cách đây một năm trước khi lên máy bay trở về nước, anh đã vội vàng thu bài hát này để tặng mình thay cho lời cầu hôn. 'Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng'. Và giờ đây giấc mơ của anh đã trở thành sự thật.
Chúng mình đã cùng nhau sống chung dưới một mái nhà với đầy ắp tiếng cười. Mình vẫn thường hay gọi đùa anh là 'trung tâm giải trí' vì anh luôn mang đến cho mình sự vui vẻ. Anh thích hát, thích đóng kịch, anh hồn nhiên như một đứa trẻ trong cuộc sống hàng ngày nhưng không làm mất đi sự chững chạc, đứng đắn của một người đàn ông ở tuổi 40.
Anh thường nói: 'Cuộc sống rất ngắn ngủi, mình phải biết tự tìm niềm vui để mỗi ngày trôi qua không lãng phí'. Anh tìm niềm vui từ âm nhạc, từ những công việc từ thiện. Hàng năm anh cùng bạn bè tổ chức những buổi tiệc từ thiện để quyên góp giúp đỡ cho những người khó khăn ở quê nhà. Tuy giờ đây, sống một mình nơi đất khách quê người, không bạn bè, không người thân nhưng mình không bao giờ cảm thấy buồn, cô đơn vì anh luôn bên cạnh an ủi, chia sẻ.
Mình yêu cái cách mà anh quan tâm chăm sóc, anh không bao giờ quên ôm hôn mình mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi đi làm. Anh vẫn thường hay ôm mình thật chặt và gọi yêu mình là "con chó con". Qua Ngoisao.net mình muốn chia sẻ với các bạn những hình ảnh kỷ niệm của hai đứa và mình muốn gửi đến 'trung tâm giải trí của mình' lời nhắn: Chồng ơi! Vợ yêu chồng nhiều lắm".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 4 và 5 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là chuyến du lịch trăng mật trị giá 11 triệu đồng do Trung tâm tiệc cưới Golden Wedding tài trợ, bộ ảnh đoạt giải nhì và ba sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 7 triệu và 4 triệu của Ảnh viện áo cưới Hanayome. Xem chi tiết thể lệ tại đây.