Bạn Hoàng Thế Hải chia sẻ: Anh là một chú rể xấu. Có em rồi, anh vẫn chưa nghĩ hạnh phúc lại đến với mình thật nhanh mà ấm áp đến vậy. Ngày em đưa anh về ra mắt gia đình, cả nhà không khỏi ngạc nhiên về anh. Cô cháu gái em còn nói rõ to: "Cô có bao nhiêu người theo đuổi, đẹp trai con nhà giàu sao cô không lấy mà cô đi lấy chú rể xấu thế".
Em chỉ cười ôm cháu và nói. Vì chú là chồng tương lai của cô. Con bé phụng phịu. Em sinh vào đầu mùa hạ khi những cơn mưa đầu mùa trong trẻo, mát rượi đổ xuống, những bông hoa sen đằm thắm dịu hiền hé nở. Bộ hình cưới của chúng mình được chụp nhân dịp sinh nhật em.
Thêm một tuổi mới, bông sen ngọc của anh càng đậm đà, tươi sắc và đằm thắm hơn khi có anh đúng không? Thế nhưng em lại lựa chọn những góc hình cưới của cánh đồng cỏ lau, rừng hoa bát ngát và những con đường nơi chúng ta đã đi qua và linh hồn của Hà Nội - Hồ Gươm lung linh.
Anh biết những địa điểm em lựa chọn đó là những kỷ niệm em muốn dành cho những quãng ngày sắp xa cách Hà Nội. Nơi tình yêu bắt đầu của chúng ta. Vì chỉ ngày mai thôi, khi em lấy chồng em đã phải theo anh về một nơi xa. Chia tay với Hà Nội, anh biết đó là điều rất buồn, thiếu hụt trong em. Nhưng em vẫn chấp nhận. Và cũng vì những điều đó mà anh yêu em hơn. Người con gái, vợ hiền của anh. Ký tên: Chú rể xấu.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.