Chiều 14/5, phóng viên có mặt ở hai thôn Lở và Hàn ở hai xã trên. Ngay đầu dốc đê đi xuống thôn Lở, người dân tụ tập khá đông bàn tán về việc hai ngày trước (12/5), cháu Ngọc Anh con anh Tạo suýt bị người đi mua tóc bắt cóc.
Tìm đến nhà anh Tạo, cả hai vợ chồng vẫn chưa đi làm về, bé Ngọc Anh đang chơi với bạn ở sân. Thấy người lạ hỏi chuyện, bé gái học lớp 3 gày gò, đen nhẻm rụt rè tiếp xúc. Theo cô bé tường thuật, trưa ngày 12/5, cháu đi mua bia cho bố và gặp người phụ nữ mua tóc chạy xe máy đằng sau. "Cháu thấy cô mua tóc dài chạy xe máy theo đằng sau cách một đoạn, sợ quá liền chạy vào ngõ và gọi bác cháu", Ngọc Anh kể.
![]() |
Người dân bàn tán rôm rả về vụ bắt cóc và tin đồn trẻ em bị mổ lấy nội tạng. |
Sở dĩ cô bé sợ người phụ nữ này, vì trước đó, bé được mẹ phải dặn cẩn thận với những người mua tóc dài, họ hay bắt cóc trẻ con. Ngọc Anh đề phòng nên khi nhìn thấy người mua tóc là chạy. Người mua tóc dài bị dân giữ lại rồi công an xã, đội an ninh trật tự đưa về trụ sở UBND xã Đặng Xá làm việc. Họ còn yêu cầu lực lượng chức năng dùng còng số 8 để khoá tay vì sợ chị này bỏ chạy.
Ông Nguyễn Văn Tòng, đội an ninh xã Đặng Xá, khẳng định với phóng viên Ngoisao.net không có chuyện trẻ bị bắt cóc: "Không có bằng chứng gì để khẳng định họ bắt cóc trẻ con vì chị này khi đó chạy xe máy khá xa so với cháu bé. Chị ta cũng không dọa dẫm hay có lời lẽ dụ dỗ cô bé". Lực lượng an ninh cũng chỉ phát hiện người đi mua tóc có gói hạt rau mồng tơi chứ không phải thuốc mê như bà con nói.
![]() |
Bức thư độc giả Ngôi Sao gửi tòa soạn về câu chuyện lấy cắp nội tạng trẻ em. |
Bên cạnh đó, công an xã cũng đã xác định rõ danh tính của người phụ nữ mua tóc dài. Chị này và một người chị dâu cùng ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh), hay đi với nhau thu mua tóc ở khắp các thôn. Cả hai chưa có tiền án, tiền sự.
Ông Nguyễn Bá Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Đặng Xá, cũng khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em và những ngôi mộ trẻ con mất nội tạng. Theo ông Hoàng, phía xã sẽ có biện pháp để trấn an người dân. Phó chủ tịch xã này cho rằng, tin đồn nhảm về vụ tìm thấy xác trẻ xuất phát từ những người công nhân làm gần đó, có cả mẹ cháu Ngọc Anh.
![]() |
Trẻ em đi học về phải túm năm tụm ba không dám đi một mình. |
Thôn Hàn, ở xã Phú Thị gần thôn Lở cũng xôn xao. Bà Hải, 79 tuổi, người trong thôn, cho hay, cháu nội bà mặc dù học lớp 6 ở gần nhà nhưng những ngày gần đây đều phải được người lớn đưa đi và đón về. Bà cho biết, trường mầm non cạnh đó, ngoài bố mẹ, không ai được đón các cháu bé.
Chiều 14/5, dọc đoạn đường nhựa có nhiều tốp học sinh mặc đồng phục đi học về. Một học sinh lớp 4 kể: "Bố mẹ chúng cháu dặn, đi học hoặc về đều phải rủ 3-4 người đi với nhau để đề phòng kẻ xấu".
Quang Việt