Ông Donald DeVault lái chiếc xe yêu quý sau 46 năm xa cách. Ảnh: AP
Cuộc "đoàn tụ" giữa ông Donald DeVault, 73 tuổi, với chiếc xe máy 1953 Triumph Tiger 100 diễn ra hôm 20/11 tại một công ty vận tải đường bộ gần sân bay ở thành phố Omaha, bang Nebraska.
Phản ứng đầu tiên của DeVault là ôm chầm lấy người đàn ông đã mang chiếc xe về cho ông. Sau đó, ông nổ máy chạy một vòng quanh bãi đỗ xe của công ty này.
Theo AP, ông DeVault được chính quyền California thông báo về chiếc xe máy tại cảng Los Angeles khi nó sắp bị vận chuyển sang Nhật Bản cách đây hai tuần. Dựa trên số nhận dạng của chiếc xe, nhân viên cảng phát hiện ra nó từng bị thông báo mất cắp vào tháng 2/1967.
Tại thời điểm bị mất cắp, chiếc xe có giá 300 USD, hiện tại giá của nó khoảng 9.000 USD.
Do đang sở hữu một chiếc Harley-Davidson và một chiếc Kawasaki, DeVault dự định sẽ dùng chiếc Triumph cho những chuyến đi đặc biệt.
Hướng Dương