Chiều 1/4, bà Hasia, 66 tuổi, đang đi bộ về nhà sau giờ làm việc tại một đồn điền cao su ở Nam Sulawesi thì bất ngờ bị con trăn ngoạm. Con vật bò sát được cho đã chồm lên từ đám cỏ cao và cắn vào chân, khiến bà ngã xuống đất. Hasia được cho là đã cố vật lộn để thoát ra, nhưng con vật siết chết bà rồi nuốt chửng toàn bộ cơ thể nạn nhân.
Nurdin, con trai của Hasia, kể rằng khi trời đã tối mà vẫn không thấy mẹ về, gia đình lo lắng và tiến hành tìm kiếm. Họ lục tung bãi cỏ rậm rạp và tình cờ phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 8 m với phần bụng lớn như chứa "người bên trong" vào khoảng 9 giờ tối.

Người dân giết, mổ bụng trăn khổng lồ vì nghi ngờ nó đã nuốt chửng bà Hasia. Ảnh: Viral Press
Video được quay lại cho thấy người dân địa phương đã giết chết con trăn rồi mở bụng nó vì nghi ngờ. Nỗi lo sợ của họ trở thành sự thật khi phát hiện thi thể bà Hasia trong bụng con vật.
"Ban đầu, gia đình tôi lo lắng vì mẹ mãi không về. Chúng tôi lo bà đã bị lạc hoặc bị thương lúc làm việc. Khi vào đồn điền tìm kiếm, chúng tôi thấy một con trăn lớn nằm bất động trên bãi cỏ. Thật kinh hoàng. Tôi biết đó là cái chết đau đớn đối với mẹ tôi. Dù con vật đã bị giết chết, điều đó không khiến chúng tôi cảm thấy được an ủi. Chúng tôi cầu nguyện cho mẹ được yên nghỉ", Nurdin nói.
Gia đình đã đưa thi thể bà Hasia về nhà để tổ chức tang lễ theo tín ngưỡng Hồi giáo.
Ipda Zakaria, Cảnh sát trưởng Pitu Riase, cho biết: "Do sự cố này, chúng tôi kêu gọi người dân cẩn thận hơn khi đi qua khu vực đồn điền, vì nơi đây được biết là nơi sinh sống của những con trăn lớn. Chúng hung dữ và sẽ tấn công con người, vì đó là nguồn thức ăn dễ kiếm của chúng".
Indonesia có một quần thể trăn lớn sống trong những khu rừng tươi tốt. Nguồn thức ăn dồi dào đã cho phép chúng phát triển với kích thước cơ thể lớn. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng của các trang trại dầu cọ hay đồn điền cao su đã dẫn đến xung đột ngày càng tăng giữa chúng với con người.
Hướng Dương (Theo Newsflare)