Không biết đi đâu, đi cùng ai trong lễ Giáng sinh lạnh giá, Phương Mai (ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tham dự một sự kiện đặc biệt - party dành cho những người độc thân. Party đêm 24/12 năm ngoái tại quán cà phê gần ĐH Thương mại có tới 30 sinh viên đến từ nhiều trường tại Hà Nội cùng một số người đã đi làm tham dự. Tất cả đều... "phòng không".
![]() |
Năm 2010 có 30 bạn trẻ tham dự party Noel. |
Chỉ với vé vào cửa 50.000 đồng, mọi người được tham dự trò chơi, nói chuyện, làm quen, ăn bánh và xem phim hoạt hình. Số tiền bán vé sẽ được bù vào chi phí mua đồ ăn và đồ trang trí trong quán.
Không gian của party được chia thành hai khu vực, phòng ngoài để vui chơi, nhảy nhót, bên trong là nơi nói chuyện, ăn uống. Nhớ lại buổi tiệc ấy, Mai kể: "Ban đầu ai cũng ngượng ngùng, rụt rè vì đều là sinh viên năm nhất, năm hai nhưng sau khi được bạn chủ trò khuấy động bằng các trò chơi, tất cả trở nên thoải mái, hòa đồng".
Nhờ buổi party dành cho người độc thân, giờ Mai đã không còn phải đi chơi Noel một mình. Trong bữa tiệc, cô cùng các bạn làm quen, xin số điện thoại của nhau. Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh việc học tập, sở thích, dự định nghề nghiệp và lý do tại sao tham dự party độc thân.
![]() |
Hà nhận quà từ một cậu bạn còn độc thân trong nhóm. |
Nhắc lại kỷ niệm đưa Mai và người yêu đến với nhau, cô nàng ngượng ngùng: "Em và bạn trai không ấn tượng lắm về nhau trong lần gặp đầu tiên. Bạn ấy thấy em xinh còn em nghĩ anh chàng trông thật hiền. Sau nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại, khoảng 2-3 tháng sau hai đứa mới nảy sinh tình cảm".
Theo Mai, những party như vậy nên được nhân rộng ở nhiều nơi bởi đây là sân chơi giao lưu lành mạnh. Không chỉ những người muốn tìm một nửa, bất cứ ai muốn vui vẻ đều có thể tham gia. Nữ sinh người Hà Nội này tâm sự, cô và bạn trai muốn tham gia thêm một lần nữa để hai người gần nhau hơn. Đến đó, cô có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bạn còn độc thân.
Tương tự, Hà, 25 tuổi ở phố Hàng Cháo (Hà Nội) đã tìm được "ông xã" sau mùa Noel năm ngoái. Tại party Noel sớm năm nay, dù đang mang bầu nhưng Hà vẫn nhiệt tình nhảy, hát hò cùng nhóm bạn. Mỗi thành viên có mặt đều mang theo một món quà trị giá dưới 50.000 đồng và đeo chiếc nơ màu đỏ. Ban đầu, nhóm dự định nữ mặc đồ cô dâu (có thể đeo khăn voan hoặc kiềng) còn nam mặc đồ chú rể (hoặc cài hoa vào tay) nhưng sau đó quy định này được giản lược.
![]() |
Buổi tiệc của những người độc thân thường diễn ra ở quán cà phê hoặc karaoke. |
Trong phòng hát karaoke trên phố Trần Khát Chân, vợ chồng Hà cùng nhóm bạn chưa người yêu tíu tít tặng quà, gửi những lời chúc đáng yêu cho nhau. So với các cô bạn độc thân, Hà là người may mắn vì đã tìm thấy một nửa. Cả Hà và ông xã tham dự từ buổi tiệc năm đầu nhưng mãi tới năm thứ hai, thần tình ái mới "gõ cửa" trái tim hai người.
"Giáng sinh năm sau, vợ chồng mình đã có thể mang theo em bé tới dự cùng mọi người", bà mẹ trẻ vui vẻ chia sẻ niềm vui với bạn bè.
Bình Minh