Teri Barbera, phát ngôn viên cảnh sát, hôm qua cho hay một người đàn ông từng sống trong khu Grand Isles thuộc Wellington, hạt Palm Beach, đang kiểm tra hình ảnh vệ tinh Google Earth thì nhìn thấy một thứ gì đó giống chiếc ôtô dưới hồ.
Anh ta bèn liên lạc cho một người dân khác ở Grand Isles để kiểm tra. Sau khi sử dụng flycam, người này xác nhận đó đúng là một chiếc ôtô màu trắng nằm dưới hồ cạnh nhà mình và liên lạc với phòng cảnh sát vào ngày 28/8.
Lúc tới nơi, cảnh sát sử dụng các thiết bị cần thiết để đưa chiếc xe, với phần bên ngoài đã bị vôi hóa nặng, lên khỏi hồ. Họ cũng tìm thấy một bộ xương người kẹt bên trong.
Văn phòng cảnh sát hạt Palm Beach xác nhận hài cốt này là của William Moldt, người mất tích vào năm 1990 ở tuổi 40.
Hệ thống tìm người mất tích và người chưa được nhận diện của Mỹ (NAmUs) cho hay tháng 11/1997, Moldt đến một hộp đêm và sau đó rời đi một mình nhưng không có vẻ bị say xỉn. Anh gọi cho bạn gái rằng sẽ sớm về nhà nhưng rồi mất tích. Cảnh sát suy đoán Moldt có thể đã mất kiểm soát và lao xuống hồ khi lái xe ban đêm, nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
Khu bất động sản nơi Moldt mất tích khi đó đã trải qua cải tạo, sửa chữa, tuy nhiên hồ nước thì vẫn còn.
Barry Fay, người sống ở gần nơi chiếc xe được tìm thấy, nói rằng anh chưa từng nhìn thấy thứ gì tương tự từ dưới hồ. "Tôi không dám tin rằng lại có một thi thể người chết nằm ở đó đã 22 năm", Fay nói.
Hướng Dương (Theo Metro)