
Cậu con trai 8 tháng tuổi của Tiava Banner. Ảnh: Facebook
Theo New Zealand Herald, Tiava Banner đăng lên Facebook cá nhân một dòng trạng thái tuyệt vọng, thông báo mình vừa bị lạc mất cậu con trai nhỏ 8 tháng khi chiếc xe tải lao vào đám đông người đang mừng lễ quốc khánh ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp, 22h30 tối 14/7.
"Chúng tôi bị lạc mất BB (tên bé trai) rồi. Thằng bé 8 tháng tuổi", Banner viết. "Những người bạn ở Nice, nếu bạn có mặt ở hiện trường vụ khủng bố, nhìn thấy thằng bé và bế nó lên, làm ơn hãy liên lạc với tôi!".
Dòng trạng thái của cô sau đó được chia sẻ gần 22.000 lần. Mới đây, Banner đã cập nhật trạng thái, thông báo rằng cô đã tìm thấy con. "Tìm được thằng bé rồi. Cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của mọi người trên Facebook rất nhiều!", cô viết.

Hiện trường vụ đâm xe tải ở Nice, Pháp, tối 14/7, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters
Vụ đâm xe tải rạng sáng nay ở Nice vào đám đông tuần hành mừng quốc khánh khiến 84 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã nói trong một cuộc họp báo rằng: "Mọi suy nghĩ của chúng tôi đang hướng về những nạn nhân ở Nice tối nay, những người đã phải trải qua trạng thái hoang mang, sợ hãi, lo lắng tột cùng".
Chiếc xe tải, được trang bị nhiều vũ khí và lựu đạn, lao vào đám đông trên đường Promenade des Anglais. Tài xế 31 tuổi, được cho là người địa phương gốc Tunisia, đã bị cảnh sát tiêu diệt. Tổng thống Pháp Francois Holland tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố.
Hướng Dương