![]() |
Bức ảnh chụp Bố mẹ chăm sóc P'ngieng trong bệnh viện năm 2009. Ảnh: AFP. |
Sau 18 năm sống hoang dại trong rừng, năm 2007, Rochom P'ngieng, 29 tuổi, (người gốc Gia Lai hiện ở huyện Ô Ya Đao, Campuchia) được đưa về cuộc sống của loài người. Lúc mới về nhà, cô gái này không chịu mặc quần áo, không nói được tiếng địa phương mà chỉ kêu lên ú ớ. P'ngieng cũng không đi thẳng như người bình thường mà quen trườn, bò. Dần dần, "người rừng" học được vài câu thông dụng và bắt đầu giúp bố mẹ những việc nhà đơn giản. Hôm 25/5, P'ngieng xé quần áo và bỏ trốn vào rừng. Gia đình và địa phương đã vào rừng tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của cô.
Người làng đã tìm thấy cô dưới một hố sâu 10m, không thức ăn, nước uống và thiếu oxy. P'ngieng đang khóc to mong có ai đi qua nghe thấy sẽ tới cứu. Ông Sal Lou, bố của "cô gái người rừng", cho biết: "Mọi người đã kéo con gái tôi ra khỏi cái hố ấy và tắm rửa cho nó. Bây giờ trong nó xanh xao và yếu. Con bé chẳng còn chút sức lực nào. Nó ngủ suốt".
Một bác sĩ địa phương đã truyền cho P'ngieng nhưng cô giằng mọi thứ gắn trên tay và không chịu uống hay tiêm thuốc. Theo Phnom Penh Post, năm 1989, P'ngieng đột nhiên biến mất vào rừng rậm ở Ratanakkiri trong một lần đi chăn trâu. Năm đó, cô bé mới 8 tuổi. Sau khi tìm thấy P'ngieng, không cần làm xét nghiệm ADN, ông Lou khẳng định đây chính là đứa con đã mất tích nhiều năm qua của gia đình dựa vào những vết sẹo trên người cô.
Bình Minh