Ngày 18/10, đại diện UBND xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết đã xác định được danh tính người mẹ bỏ rơi bé gái sơ sinh tại ruộng khoai nước (khoai ngứa) dưới trời nắng 40 độ C vào ngày 26/7.
Mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên là người phụ nữ 26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh. Người phụ nữ này cũng chính là con dâu của ông Nguyễn Văn Cừ - người đã cùng vợ mình phát hiện ra bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.
Khi xác định danh tính, công an huyện Đông Hưng đã mời người phụ nữ trên để làm việc. Nghi phạm sau đó được cho về nhà vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Nếu tính cả cháu bé mà người phụ nữ này nhẫn tâm vứt bỏ thì gia đình có tới 4 người con.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước khi qua đời hôm 14/8.
Trước đó, khoảng 11h ngày 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (trú thôn Văn Ông Đoài, xã Đông Vinh) phát hiện trên mảnh đất bãi nằm giáp con sông nhỏ chảy qua làng, trồng khoai nước của nhà có một bé gái sơ sinh nặng 2,4 kg bị bỏ rơi.
Khi được phát hiện, thân thể bé để trần, không được quấn tã, da đỏ lựng lên vì bỏng nhiệt (thời điểm gần trưa, nhiệt độ gần 40 độ, nắng nóng gay gắt), dây rốn còn nguyên. Vợ chồng ông Cừ lập tức mang bé chạy đến trạm Y tế xã Đông Vinh kêu cứu, đồng thời báo cho chính quyền địa phương xã Đông Vinh.
Cháu bé được đưa tới trạm y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để cấp cứu trong tình trạng yếu, phải thở bằng oxy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Cháu bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng dây rốn, gãy xương đòn phải, da bị cháy nắng phần bụng.
Ngày 14/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết sau 20 ngày được điều trị, do thể trạng sinh non yếu, nhiễm khuẩn nặng, bé đã qua đời lúc 0h35 cùng ngày.
Phạm Chiểu