15h ngày 15/10, vợ chồng anh Trần Văn T. (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hốt hoảng làm đơn trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột về việc cháu N. (8 tuổi), con gái đầu của anh chị bị mất tích.
Theo tường trình của gia đình anh T., khoảng 10h hôm đó, hai đứa con trai nhỏ bị cảm sốt quấy khóc, anh T. đưa 1.000 đồng cho con gái nói ra ngõ mua hai gói snack loại nhỏ về cho hai em. Cháu N. cầm tiền ra khỏi nhà từ lúc đó, mãi không thấy về.
Thấy con gái chưa về, vợ chồng anh T. sốt ruột vì buổi chiều cháu còn phải đi học. Nghĩ con ham chơi, la cà đâu đó, anh thoáng chút nóng giận vội chạy ra ngõ tìm. Mấy cháu học sinh tiểu học nhà gần đó đi học sớm nói rằng có thấy N. bị một chị lạ mặt cầm tay dẫn về hướng cầu 14 (thuộc tỉnh Đắk Nông).
Nghĩ đến chuyện con mình bị “mẹ mìn” bắt cóc, vợ chồng anh T. vội cùng họ hàng, bà con lối xóm tìm cháu khắp nơi nhưng không thấy. Ruột gan như lửa đốt, gia đình anh vội làm đơn cầu cứu công an.
Một ngày rồi hai ngày trôi qua, cháu N. vẫn không về. Vợ chồng anh T. đau khổ muốn khụy ngã vì thương con. Sáng 17/10, ông Phan Quang (ở cùng thôn) đi vào rẫy trồng mì phía sau nhà đã phát hiện thi thể một cháu gái. Nạn nhân nhanh chóng được xác định chính là cháu N.. Tại hiện trường, cháu N. không mặc quần, cổ bị siết bởi quần của cháu. Đôi bông tai bằng vàng tây 2 phân đã bị cướp.
Sự việc được báo Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC14) Công an tỉnh Đắk Lắk. Xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, các điều tra viên gồm: đại úy Phan Thanh Cường - Đội phó Đội án nhân thân, đại úy Dương Thế Bình, thượng úy Nguyễn Hồng Hoàng, trung úy Lê Hồng Nhật được lãnh đạo PC14 chỉ đạo điều tra phá án. Nạn nhân được xác định bị giết chết khoảng 11h ngày 15/10.
Khám nghiệm tử thi, trong dạ dày cháu bé có một số thức ăn, trong đó có món nộm đu đủ được nạp vào cơ thể khoảng gần một giờ trước lúc bị giết hại. Gia đình cháu N. khẳng định, không hề làm món này cho cháu ăn. Bản thân chị H., mẹ N, bị dị ứng với đu đủ nên trong nhà từ lâu không làm nộm.
Một cháu bé hàng xóm tên L. (14 tuổi) đã thừa nhận có làm món nộm đu đủ và rủ N. ăn lúc hơn 10h ngày 15/10. Đây là món ăn mà hai cháu đều rất thích.
Theo lời khai của L., buổi sáng ấy thấy N. đi qua, L. rủ vào nhà ăn nộm đu đủ, sau đó N. ra về đi mua snack cho em. Dù có lúc cháu L. cũng bị đưa vào diện nghi vấn, nhưng bằng linh cảm nghề nghiệp, công an xác định thủ phạm phải là kẻ khác.
Cũng từ đây, các trinh sát tập trung xác minh mối quan hệ của cháu L.. Ngày 21/11, lực lượng tham gia phá án có được thông tin: vào thời điểm cháu Ngân bị giết có một thanh niên đã dẫn N. đi về hướng rẫy khoai mì của nhà ông Quang. Khi được mô tả về người thanh niên này, cháu L. khẳng định đó là hàng xóm của L. và N..
Hắn chính là Nguyễn Quang Trung. Buổi sáng hôm đó, Trung từ đâu về có gặp L. và N. rồi dặn L. cấm không được nói cho bố hắn biết hắn về đây. Chỉ vì đã gật đầu nhận lời (với tên Trung) nên suốt hơn một tháng qua L. không khai gì với công an về sự xuất hiện của người thanh niên cho đến khi công an hỏi đến.
Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1990) là con trai thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Học tới lớp 5, Trung nghỉ học. Bố Trung làm rẫy còn mẹ hắn mua bán ve chai nhôm nhựa. Mặc dù bố mẹ phải vất vả, lam lũ kiếm sống, hai em gái hắn đều rất ngoan ngoãn, chăm học, anh trai hắn cũng không quậy phá gì nhưng bản thân Trung là một kẻ hư hỏng, lười lao động, nghiện thuốc lá nặng. Bị bố nhiều lần la mắng, Trung thường bỏ đi sống lang thang nhà họ hàng, hiện không ở địa phương.
Lần theo các mối quan hệ của Trung, suốt bốn ngày ròng rã 5 trinh sát - điều tra viên đã vượt hàng trăm cây số, có mặt ở hầu hết thôn, xã các huyện Ma Đrắk, Krông Năng, Krông Buk truy bắt hắn. Ngày 24/11, đội điều tra đã phát hiện Trung đang ẩn náu nhà một người quen ở xã Cư Né, huyện Krông Buk. Nguyễn Quang Trung bị đưa về trụ sở PC14 để đấu tranh. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trung đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Trung khai rằng vì ở gần nhà nên biết bé N. có đôi bông tai vàng. Hắn đã dụ dỗ cháu bé vào rẫy cà phê cưỡng bức và sát hại rồi lấy đi đôi bông tai của bé Ngân. Trung khai sau khi bán đôi bông tai được gần 60.000 đồng đã đi ăn một bữa trưa no nê. Số tiền còn lại hắn mua một cây thuốc lá Con Mèo để hút.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tên Trung với ba tội danh: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Người mẹ trẻ của hắn với gương mặt hiền hậu, lam lũ đã ngất đi, không tin nổi con trai mình phạm tội ác tày trời.
(Theo Công an TP HCM)