Ảnh minh họa trên Total. |
Cụ Regina Bradley gặp người trong mộng của mình tại sân bay Gatwick cách đây 40 năm. Hai người hẹn gặp nhau ở Piccadilly Circus, thủ đô London, nhưng cụ đến muộn và lỡ mất buổi hẹn hò.
Theo Ananova, cụ Regina không thể quên được người đàn ông lạ mặt có mái tóc đen dù mình đã lập gia đình và có hai con. Sau khi ly hôn, cụ đi khắp xứ Wales và đăng hàng nghìn tin tìm người cũ.
"Ông ấy là người đầu tiên nói yêu tôi và lời nói đó theo tôi suốt 40 năm. Nhiều người đã cười chế nhạo tôi nhưng tôi vẫn sẽ tìm ông ấy khi còn có thời gian", cụ Regina thổ lộ.
Gia Nghĩa