|
|
|
Bạn Lê Vinh và người yêu. |
Gặp em lần đầu khi em chỉ là cô bé ngây thơ học lớp 7, trường chuyên của huyện. Tôi học cấp 3, ở trọ gần nhà em… Tôi chỉ dám giữ hình ảnh cô bé dễ thương trong lòng. Cho đến năm cuối phổ thông, tôi mạnh dạn viết thư làm quen và nhờ một người bạn trai cùng lớp em gửi hộ. Thật vui thay, em đã hồi âm! Em nói, cũng vài lần để ý đến tôi nhưng chỉ quý và coi như một người anh trai. Từ đó, chúng tôi vẫn hay chia sẻ những chuyện vui buồn của tuổi học trò qua thư tay và giữ một tình cảm trong sáng.
Rồi tôi vào đại học, dù bận rộn hơn và xa cách hơn nhưng chúng tôi vẫn thư cho nhau từng tháng. Có lần em hỏi câu gì đó, tôi lờ mờ hiểu rằng, em muốn chúng tôi bước xa hơn giới hạn tình cảm bạn bè, anh em thông thường. Nhưng tôi lảng tránh, vì muốn em chăm lo cho những năm cuối phổ thông. Và xa hơn, tôi muốn được ngỏ lời khi em đã vào đại học, một trường đại học ở Hà Nội. Dự định của tôi là cùng em chung bước đường khó khăn khi em ra chốn thị thành.
|
|
|
'Tôi muốn được ngỏ lời khi em đã vào đại học'. |
Nhưng tất cả đã tan biến khi em ra Hà Nội, một cảm giác xa lạ giữa em và tôi. Tôi có cảm giác em đã thích người khác. Lòng tự trọng trỗi dậy, tôi viết thư nói lời tạm biệt và dự định mãi ra đi, không quay lại… Tôi cảm giác mình đã “đánh mất” em, nuối tiếc nhưng không bao giờ nhìn lại!
Ba năm sau đó, thi thoảng, tôi vẫn tò mò về em nhưng quyết tâm không tìm hiểu em đang sống và học hành ra sao. Cùng quê và cùng sống ở Hà Nội nhưng kỳ lạ thay, em và tôi không một lần nhìn thấy nhau trong ba năm đó.
Rồi như định mệnh, duyên số, tôi và em gặp lại nhau trong buổi chiều mùa thu nắng vàng ở một khu đô thị mới! Em đang sinh sống trong căn chung cư mà công ty tôi vừa xây dựng xong.
|
|
|
Hạnh phúc sao sự “tìm lại” ngọt ngào của em và tôi giữa mùa thu năm ấy. |
Em và tôi đã cùng ăn một bữa cơm giản dị, có lẽ đó là bữa cơm gặp mặt sau ba năm xa cách. Tôi thầm vui vì cả em và tôi vẫn đang đi tìm một nửa của mình! Rồi sau bữa cơm đó, sau lần gặp gỡ tình cờ đó, sau buổi chiều mùa thu đáng nhớ đó… chúng tôi đã chính thức yêu nhau!
Hai năm trôi qua, tình yêu đã chín, em và tôi bắt đầu có những dự định chung. Hạnh phúc sao sự “tìm lại” ngọt ngào của em và tôi giữa mùa thu năm ấy! Mùa thu mới lại về - mùa thu Hà Nội nghìn năm kinh kỳ văn hiến, xin dành tặng em yêu một mùa thu với những dự định ngọt ngào, lãng mạn nhất!
Lê Vinh


