Hôm 29/9, Dennis Helmer, 78 tuổi, một cựu quân nhân Mỹ sống tại Westmont bất ngờ nhận được điện thoại từ Don Williams, sống tại Bellmawr, về một chiếc ví, theo Philly News.
Tuy nhiên, ông Helmer cảm thấy khó hiểu vì gần đây ông không hề làm mất món đồ nào. "Chiếc ví nào nhỉ?", ông Helmer trả lời qua điện thoại.
Thậm chí, cựu quân nhân còn nghi ngờ Williams là kẻ lừa đảo. Cho đến khi Williams liệt kê những thứ có trong ví bao gồm một thẻ dịch vụ từ năm 1957, huy chương St. Christopher, hóa đơn học phí năm 1956 cùng một vài bức hình thì ông Helmer mới chợt nhớ ra đó là chiếc ví da nâu mình bị mất cách đây hàng chục năm.
Williams cùng vợ sau đó đã lái xe gần 7km để đem chiếc ví đến cho ông Helmer.
Năm 1970, nhà bố mẹ đẻ của Helmer bị trộm, một vài món đồ trang sức cùng chiếc ví đã bị mất. Món đồ sau đó được tìm thấy trên trần nhà của ông Williams sau một vụ hỏa hoạn. Williams đã tìm kiếm tên của Helmer trên mạng và liên hệ để gửi lại chiếc ví.
Helmer rất cảm kích trước tấm lòng của Don Williams và nhờ chiếc ví bị mất cắp ông đã có thêm một người bạn mới.
Thảo Nhi