![]() |
Các tấm ảnh còn nguyên trong ví - Ảnh: WLBZ2. |
Cuối năm 2006, ông Stephen Breitenstein ở Palatine, bang Illinois, gọi điện thoại cho biết là ông đang giữ cái ví của cụ. Bố ông Breitenstein, cũng phục vụ tại Pháp thời chiến tranh, mới qua đời. Stephen Breitenstein tìm thấy cái ví cũ trong đống sách vở và hồ sơ của bố. Ông nghĩ là bố ông nhặt được ví, đem về nhà với hi vọng tìm ra chủ để trả lại.
Tuy nhiên, do không biết cách dò tìm, ông bố đã cất ví trong tủ suốt hơn 62 năm. Sử dụng mạng Internet, ông Breitenstein tìm ra địa chỉ của cụ Heilwagen và trả lại ví. Cụ Ray Heilwagen cho biết ví vẫn còn nguyên, trong đó còn nhiều đồng franc Pháp, một số ảnh chân dung, vài phiếu thu tiền và một thẻ an sinh xã hội. Cụ nói đã bỏ rơi cái ví trên chiến trường khi bị thương vào khoảng tháng 11/1944 tại Pháp.
(Theo Tuổi Trẻ)