
Zephany Nurse trong vòng tay mẹ khi mới chào đời vào năm 1997. Ảnh: CEN
Zephany Nurse, 17 tuổi, đột nhiên mất tích vào ngày 30/4/1997 ở Woodstock, Nam Phi, khi mới chỉ ba ngày tuổi. Cảnh sát khẳng định Zephany bị một phụ nữ bắt đi khi mẹ cô, bà Celeste, đang ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cả hai vợ chồng bà đều chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy con gái.
Mỗi năm, cả gia đình vẫn tổ chức sinh nhật cho Zephany vào ngày 28/4 bằng một chiếc bánh sinh nhật có viết tên cô trên đó.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2010, ông Morne đã nói: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tôi có thể cảm thấy rõ rằng con gái tôi vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Và một ngày nào đó nó sẽ trở về nhà".
Báo cáo của công an vào năm 1997 ghi rõ Zephany Nurse bị một phụ nữ da màu bắt cóc ra khỏi bệnh viện vào lúc 15h30 ngày 30/4, khi cô bé mới 3 ngày tuổi.
"Người phụ nữ không rõ danh tính đã nói chuyện với người mẹ về đứa bé, và khi người mẹ ngủ thiếp đi, cô ta đưa bé đi. Lúc y tá đến thì Zephany đã biến mất", báo cáo ghi rõ.
Và số phận thật kỳ lạ khi năm ngoái thiếu nữ 17 tuổi đã được đoàn tụ với cha mẹ mình.
Theo Mirror, các học sinh trong trường cấp 3 nơi Zephany đang học bắt đầu nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ giữa cô và một cô gái học khác lớp. Khi bố mẹ đẻ cô biết tin này, họ bèn mời cô đến uống trà và đã vô cùng bất ngờ bởi sự giống nhau giữa Zephany và ba đứa con gái khác của họ. Vợ chồng bà Celeste bèn gọi cho cảnh sát. Kết quả kiểm tra ADN cho thấy Zephany chính là đứa con gái thất lạc.
Chi tiết về những gì đã xảy ra từ 17 năm trước hiện vẫn chưa rõ. Cảnh sát cho hay Zephany lớn lên với một cái tên khác và trong một gia đình khác. Cô cũng không hề biết mình không phải là con đẻ của bố mẹ.
Một phụ nữ 50 tuổi đã bị bắt vì có liên quan đến sự mất tích năm xưa của Zephany và mới đây đã phải ra hầu tòa. Theo cảnh sát, nghi phạm bị cáo buộc bắc cóc, gian lận khi giả vờ làm mẹ đẻ của nạn nhân.
Hướng Dương