Thứ năm, 25/6/2020, 14:04 (GMT+7)

Tiểu thương bán cả tạ rượu nếp Tết Đoan Ngọ

Hà NộiChuẩn bị cả tạ nếp cẩm lẫn rượu nếp cho ngày Tết Đoan Ngọ, nhưng chỉ vài tiếng buổi sáng các tiểu thương đã bán hết.

Dịp Tết Đoan Ngọ (hay Tết giết sâu bọ), người Hà Nội có thói quen dậy sớm ra chợ mua rượu nếp, nếp cẩm về ăn. Từ 6h, các khu chợ truyền thống đã tấp nập người mua bán.

Tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), tiểu thương bán rượu nếp không ngơi tay khi khách đến hỏi mua liên tục. 

Nếp cẩm và rượu nếp được cho sẵn vào những hộp nhựa và bán với giá 50.000 đồng mỗi hộp.

"Đắt như vậy nhưng nếu ai không ra mua sớm thì sẽ không còn", một tiểu thương cho biết.

Ngồi gọn một góc trên phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm), anh Tiến nay phải xin nghỉ làm để phụ mẹ bán nếp cái. Anh cùng mẹ bán từ 5h đến khoảng 8h thì gần hết hàng.

"Có người mua 1-2 lạng để ăn nhưng cũng có người mua cả cân", anh Tiến chia sẻ.

Cả con phố Hàng Bồ, đây là nơi duy nhất bán rượu nếp nên khách lúc nào cũng đông.

Tại chợ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), các tiểu thương bán đồ dịp Tết Đoan Ngọ cũng tất bật không kém. 

Hơn 10 năm bán hàng, năm nào bà Loan cũng làm 2 tạ nếp cẩm và rượu nếp để bán. "Tôi bán từ hôm mồng 4 (âm lịch) đến hết ngày 5/5 là hết veo", bà Loan chia sẻ.

Mỗi hộp nếp cẩm và rượu nếp ở chợ Mỹ Đình được bán với giá 25.000 đồng. 

Chị Thu (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy) cầm trên tay hộp nếp cẩm cho biết: "Năm nào sáng sớm tôi cũng mua ít nếp cẩm về thắp hương rồi sau đó mới ăn. Sợ say nên tôi không dám mua nhiều".

Ngoài rượu nếp, người dân cũng mua mận, vải, bánh gio làm lễ cúng Tết Đoan Ngọ. Một tiểu thương cho biết năm nay vải đắt hơn mọi năm nên sức mua có phần bị ảnh hưởng.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới