Lou tự giới thiệu bản thân cao 1,75 m, nặng 70 kg, là con một trong gia đình giàu có ở Nghĩa Ô, Chiết Giang. Anh có bằng tiến sĩ của một trường đại học top đầu Trung Quốc và thu nhập hàng năm hơn một triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, anh còn thích thể thao và đầu tư tài chính.
Với các điều kiện đó, Lou mong muốn tìm được bạn đời sinh sau năm 2000, tức phải trẻ hơn anh ít nhất 10 tuổi. Người đàn ông đến từ Chiết Giang còn nhấn mạnh rằng "cô ấy phải gầy và xinh đẹp", chiều cao khoảng 1,65 m - 1,71 m.
Trình độ học vấn của bạn đời cũng là một yếu tố quan trọng với Lou. Anh mong muốn cô phải có ít nhất là bằng cử nhất từ một trong chín trường đại học ưu tú Trung Quốc. "Tôi cũng sẽ cân nhắc những người tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài thuộc top 20 toàn cầu, tùy thuộc vào điều kiện đặc biệt riêng của họ", Lou viết.
Anh nói thêm rằng chuyên ngành luật hoặc y khoa sẽ là một lợi thế và Lou cũng sẽ xem xét trường hợp ngoại lệ với những cô gái đặc biệt xinh đẹp, xuất thân gia đình giàu có hoặc khả năng nổi bật.

Nhiều người cho rằng tiêu chí chọn bạn đời của Lou quá cao, không thực tế. Ảnh minh họa: Pexel.
Bài viết của Lou đã làm nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này. Một số người bảo vệ Lou cho rằng anh hoàn toàn có quyền đặt ra các tiêu chuẩn cao về bạn gái; trong khi những người khác chỉ trích cách tiếp cận của anh.
"Người đàn ông này có vấn đề gì vậy? Anh ta rất xuất sắc, và việc anh ta chọn lọc bạn đời là hợp lý. Cư dân mạng chỉ đang ghen tị thôi", một người bình luận.
Người dùng khác lại nhận xét: "Thật là một thảm kịch cho giáo dục. Anh ta coi tình yêu như thể đó chỉ là một giao dịch kinh doanh".
Còn bạn nghĩ gì về các tiêu chí trên của Lou? Việc lựa chọn bạn đời theo bạn có cần tiêu chí cụ thể hay cứ để cảm xúc quyết định? Hãy bình luận bên dưới bài viết.
Hà Nhi (Theo Hindustantimes)