![]() |
Paul Burrell (áo trắng) là cận vệ trung thành của Công nương Diana. Nhờ những câu chuyện về bà chủ, Burrell kiếm bộn tiền bằng việc xuất bản sách. Ảnh: Daily Mail. |
Burrell đã khiến hai cậu con trai của công nương giận dữ sau khi nhẫn tâm kiếm chác bằng việc khơi lại nỗi đau về người mẹ quá cố trong một loạt cuốn sách của mình. Không chỉ tiết lộ qua những cuốn hồi ký, cựu quản gia đó còn xuất hiện trên kênh truyền hình của Italy và nói về rạn nứt của cặp vợ chồng hoàng gia, Charles-Diana.
Trò chuyện cùng người dẫn chương trình Alda D'Eusanio, Burrell nhớ lại: "Khi ấy cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài 5 năm và Harry cũng vừa chào đời. Cái ngày cậu ấy cất tiếng khóc đầu tiên, Hoàng tử Charles đã tới thăm Harry tại bệnh viện. Ông ấy nhìn con đang nằm trong cũi và thốt lên Ồ, đó là một chú nhóc".
Công nương nói rằng, bà đã khóc suốt đêm hôm đó. Tôi cho là bà biết mọi thứ sau này sẽ không được suôn sẻ. Những người thân của Diana đều biết có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của hai vợ chồng họ".
Ông Burrell nói rằng, công nương xứ Wales đã khóc như mưa sau khi Thái tử Charles nói, ông chưa bao giờ yêu bà và chỉ kết hôn vì muốn có con.
![]() |
James Hewitt (trái) và Dodi Al Fayed, con trai của tỷ phú Ai Cập, là hai người tình của công nương Diana. Ảnh: PA, AP. |
"Bà ấy thất vọng vì chẳng ai chịu lắng nghe và tin tưởng. Lúc đó, chỉ những đứa con mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Vậy là thay vì được yêu, thay vì nhận được tình cảm, Diana đã cho đi tình yêu của mình. Công nương luôn nói rằng, cho đi sẽ tốt hơn là nhận được bởi sẽ chẳng có sợi dây ràng buộc nào cả. Diana muốn ai đó choàng cánh tay qua người mình để vỗ về, an ủi. Tôi phải nói rằng, công nương của nước Anh chưa bao giờ có mối quan hệ với ai khác cho tới khi cuộc hôn nhân của bà với Thái Tử Charles đổ vỡ. Đó là điều quan trọng bởi bà đã không làm bất cứ điều gì cho tới khi cuộc hôn nhân đó qua đi.
James Hewitt là người dạy lái xe cho Diana. Anh ta rất có duyên, đẹp trai và có nhiều phụ nữ theo đuổi. Diana cũng không phải là một ngoại lệ. Mà tại sao lại không nhỉ. Vấn đề là nhiều năm sau đó người đàn ông ấy đã viết ra chi tiết chuyện chăn gối của họ. Điều này khiến Diana rất buồn phiền".
Nói về Dodi Al Fayed, nhân vật đã chết trên xe cùng công nương trong vụ tại nạn năm 1997 tại Paris, Burrell tiết lộ: "Bà chủ của tôi nói rằng, người đàn ông đó biết yêu thương, hào phóng. Ông ta có thể bảo vệ và đưa bà từ London tới miền Nam nước Pháp. Dodi có máy bay riêng. Diana bảo ông ta đang theo đuổi mình. Ông ấy tặng đồng hồ, vòng cổ, khuyên tai. Tôi đã nói với công nương Bà biết đồ vật gì tiếp theo chứ, một chiếc nhẫn. Và nếu đúng như thế thì hãy đưa tay phải của bà ra, đừng đưa tay trái. Bà ấy nói Hay đấy Paul ạ, ông luôn biết phải làm gì. Cuối cùng, điều xảy ra lạ không phải một chiếc nhẫn đính hôn".
Khi biết tin về vụ tai nạn, người quản gia thân cận này đã tới Paris để gặp bà chủ của mình lần cuối. "Điều khiến tôi áy náy đó là khi chết, Diana không trang điểm và chỉ được phủ bằng một chiếc ga. Tóc bà ấy ướt và rối. Tôi đã đưa son và phấn cho vài người ở trong phòng để họ làm cho bà đẹp hơn bởi lúc còn sống, Diana luôn muốn mọi người thấy mình xinh đẹp", Burrell kể lại.
![]() |
Hoàng tử William và Harry rất tức giận khi những chuyện riêng tư về người mẹ quá cố bị khơi lại. Ảnh: PA. |
Burrell đã một mình cả đêm bên quan tài Diana trước khi lễ tang diễn ra trong khi chẳng có thành viên Hoàng gia nào có mặt ở đó. "Diana được đưa về nhà. Tôi châm nến và yêu cầu cảnh vệ mang tất cả hoa viếng ở bên ngoài vào. Đặt tay trái lên quan tài, tôi cầu nguyện cho bà ấy. Tôi đã tìm sổ địa chỉ của Diana để thông báo cho mọi người đến".
Cho đến giờ, người cận vệ thân cận đó vẫn nghi ngờ đó không phải là tai nạn mà là vụ giết người. Theo Daily Mail, Burrell đã gây dựng một sự nghiệp thành công qua nhiều năm nay chủ yếu nhờ vào các câu chuyện về Diana. William và Harry đã công khai buộc tội cựu quản gia vì "sự phản bội trắng trợn và lạnh lùng" khi ông ta xuất bản một loạt sách về mối quan hệ của mẹ họ.
Bình Minh