Cuộc hôn nhân trong ý tưởng
Chính Paul Burrell là kẻ được sai đi tìm Hasnat Khan, một bác sĩ tim làm việc ở London, người tình Diana ngay giữa đêm khuya, khi Diana không gọi điện thoại được anh ta.
Chính Paul đã dùng xe hơi đưa người này vào lâu đài Kensington, quấn kín bằng một chiếc mền bông, nằm trên băng ghế sau, đến căn phòng số 8-9 trong lâu đài, nơi ở của Diana.
Thời kỳ đó, Diana thường biến mất khỏi lâu đài trong nhiều ngày liền đến ở tại nhà của Hasnat Khan.
Khi trở về lâu đài Kensington sang trọng, nàng uống một ly nước cà rốt trước khi kể lại mọi chi tiết cho gã “nô tài” về chuyến đi lén lút của mình rồi sung sướng làm mọi việc khắc khổ trong nhà như: hút bụi, dọn giường, rửa chén, ủi đồ…
Diana tuyên bố vào một buổi tối có vẻ hạnh phúc, khi nằm dài trên ghế salon, miệng nở nụ cười rạng rỡ: đó chính là người đàn ông mà tôi muốn lấy.
Sau đó công nương hỏi Paul xem có thể sắp xếp một cuộc hôn nhân bí mật, với chừng hai người chứng kiến hay không?
Paul Burrell báo tin này cho vị linh mục thân tín trong gia đình: Tony Parson. Ông quả quyết: không thể được. Sau đó, Diana nổi điên lên cãi cọ, cắt đứt quan hệ với Hasnat trong tuần đầu tiên của tháng 7/1997.
Sáng hôm sau, Paul nghe kể lại, lần gặp gỡ cuối cùng Công nương rất buồn, hối tiếc vì mình quá nóng nảy và e sợ phạm phải sai lầm không sửa chữa được. Tuy vậy, Diana cũng không thay đổi lập trường do ít khi nhường nhịn ai trước.
Nhưng Hasnat không hề nối lại liên lạc. Trước khi chết, Diana còn hỏi Paul: có thể nào gặp lại chàng lần nữa không? Hasnat lúc đó mới hối tiếc kể: "Tôi đã có thể cứu nàng. Tôi đã có thể".
Vào lúc rời căn phòng số 8-9, Paul nhìn thấy trên bàn miếng băng vải màu xanh nước biển mà Diana thường dùng để cột tóc. Kỷ niệm vô giá này Paul đã mang đến cho người đàn ông mà nàng yêu. Nhìn ra cái vật thân thương, Hasnat muốn nói một điều gì, nhưng đã òa lên, nức nở khóc.
Giấc mơ tòa Bạch ốc
Có lẽ người ta quá chú ý đến nguyên nhân cái chết của Công nương Diana mà quên đi những chuyện “thường ngày” của nàng. Nàng cũng nuôi một tham vọng chính trị và nàng cũng có những yêu ghét bất thường...Trong những năm đẹp nhất của chúng tôi không phải lúc nào cũng u ám.
Chẳng hạn, sau khi biết việc ly dị với thái tử Charles là điều không thể tránh khỏi, Diana đã chấp nhận cho người Mỹ ve vãn mình. Tạo mối quan hệ lâu dài với Henry Kissinger và Colin Powell, cô có một dự kiến: xâm nhập Tòa Bạch Ốc! Và đã thú nhận điều đó với cô bạn gái Lucia Flecha de Lima, vợ của đại sứ Brazil tại Washington, cũng như với Paul Burrell.
Năm 1997, trong một buổi ăn sáng, Hillary Clinton còn nói với công chúa xứ Galles rằng: Người Mỹ sẽ nồng nhiệt tiếp đón khi nào Diana muốn đến sống tại Mỹ. Và ai biết được, sẽ có ngày cô vào Nhà trắng. Giấc mơ này, theo Burrell khởi đầu vào năm 1994, trong một buổi dạ tiệc do bá tước Rothschild thiết đãi trong giải quần vợt Wimbledon.
Diana gặp một nhà tỷ phú, có uy tín chính trị rất lớn, hơn nữa còn độc thân, mà tên tuổi vẫn được giữ kín. Hứng khởi, Diana quả quyết ông này có thể đắc cử tổng thống Mỹ. Nếu đi chung với nhau, nhất định họ sẽ thành công.
Chẳng bao lâu sau, mối quan hệ giữa họ trở nên khăng khít hơn. Nhưng cuối cùng, công nương e ngại. Nàng đã kết thúc mối tình bí ẩn và vĩnh viễn không nói đến giấc mơ Tòa bạch ốc nữa .
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)