Josef đang đi dạo trong khuôn viên nhà tù. Ảnh: CENAction Press. |
Fritzl mặc quần jean màu xanh và khoác chiếc áo màu đen đi dạo trong khuôn viên của nhà tù liên hợp ở St. Pölten. Đầu cúi xuống, hai tay đút vào túi áo, ông ta lầm lũi một mình hít thở không khí trong lành phía sau bức tường dây thép gai.
Rudolf Mayer, luật sư của Josef Fritzl, cho biết, người đàn ông này đang hy vọng được dành hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời trong tù. "Ông ấy đã 73 tuổi. Mức án bao nhiêu năm không còn là điều quan trọng với ông ấy lúc này nữa. Fritzl đã không chống lại những lời buộc tội trên", Mayer nói.
Người đại diện pháp lý trên cũng khẳng định, Fritzl không phải là "một con quỉỷ ham mê tình dục". Việc Fritzl chiếm giữ Elisabeth cho riêng mình chỉ là cách ông ta "yêu thương" con gái theo cách riêng của mình.
Theo Heral Sun, các công tố viên dự đoán, người cha loạn luân có thể phải chịu mức án từ 10 đến 15 năm, thậm chí có thể phải ngồi tù cả đời. Ba ngày sau khi phiên xét xử vụ án loạn luân làm rung động nước Áo, ngày 20/3, tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Kể từ khi bị bắt, tháng 4/2008, đến giờ, yêu râu xanh vẫn bị tạm giam để điều tra.
Ngày 16/3 tới, vụ án loạn luân làm rúng động Áo sẽ chính thức được xét xử. Ảnh: CENAction Press. |
Website oe24 của Áo cũng đưa tin, một tòa soạn báo đã trả 1 triệu euro để có được cuộc phỏng vấn với Josef Fritzl. Số tiền thu được sẽ được dành toàn bộ cho những người con dưới hầm của ông ta. Hiện, mẹ con Elisabeth sống ở một nơi bí mật dưới những cái tên mới tránh sự soi mói của những người xung quanh.
Bình Minh