
Nam tiếp viên khỏa thân, nhảy múa trên chuyến bay hôm 25/5 của hãng hàng không British Airways. Ảnh minh họa: NurPhoto
Sự việc xảy ra khi tiếp viên nam biến mất trong giờ phục vụ bữa ăn trên chuyến bay từ San Francisco đến London hôm 25/5. Sau khi chia nhau tìm kiếm, phi hành đoàn phát hiện anh ta trong tình trạng khỏa thân ở nhà vệ sinh khoang thương gia, theo Sun.
Các đồng nghiệp cho rằng tiếp viên này đã sử dụng chất kích thích. Một nhân viên của BA tiết lộ: "Máy bay đang bay ở độ cao 11.277,6 m trên Đại Tây Dương, nhưng anh chàng này có vẻ như đang ở trên mây hơn bất kỳ ai. Chúng tôi đoán anh ta sử dụng ma túy trong giờ làm việc. Thật là một hành động khó tin".
Phi hành đoàn buộc phải mặc cho tiếp viên này bộ pyjama của khoang hạng nhất và giữ anh ta tại chỗ suốt phần còn lại của hành trình kéo dài 10 tiếng 30 phút.
Chiếc máy bay Airbus A380 với 470 hành khách và phi hành đoàn cuối cùng hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow, London lúc 11h; cảnh sát và nhân viên y tế chờ sẵn trên đường băng. Tiếp viên hàng không sau đó được đưa đi bằng xe lăn.
Anh này hiện bị đình chỉ công tác. BA cho biết vụ việc sẽ được cảnh sát điều tra. Một đồng nghiệp của nam tiếp viên nói: "Hành động đó không chỉ nguy hiểm mà còn là một cách điên rồ để kết thúc sự nghiệp tại BA. Công việc này có thể khiến con người ta làm những điều kỳ quặc, nhưng nhảy múa trong nhà vệ sinh khoang hạng thương gia thì quả là chuyện mới mẻ".
Tùng Anh (Theo NY Post)