"Tuy nhiên tôi tặng cho ngân hàng, chứ không cho một người cụ thể nào hết", bác sĩ Klein cố gắng bào chữa.
|
Bác sĩ Arnold Klein thừa nhận mình từng hiến tặng tinh trùng. Ảnh: The Sun. |
Không phải vô cớ vị bác sĩ da liễu này lại trở thành trung tâm của mọi mối nghi ngờ. Cựu y tá Debbie Rowe, mẹ của Prince và Paris, đã làm việc cho ông được 23 năm. Debbie đã gặp gỡ vua pop lần đầu tiên cũng chính tại phòng khám của Klein. Hai người kết hôn năm 1996 và ly dị chỉ 3 năm sau đó.
Một nguồn tin tiết lộ: "Arnold và Debbie rất, rất thân thiết với nhau. Cùng với Michael, họ tạo thành một bộ ba ăn ý. Debbie sau đó nghỉ làm, khiến quan hệ giữa cô và "sếp" cũ không còn được như trước nữa. Nhưng từ sau cái chết của Jackson, họ lại tiếp tục trò chuyện". "Arnold cũng tuyên bố rằng nếu Debbie có ý định giành quyền nuôi bọn trẻ, anh ấy sẽ hoàn toàn ủng hộ. Hơn ai hết, anh ấy cho rằng người thích hợp nhất để nuôi dạy lũ trẻ chính là mẹ của chúng", vẫn nguồn tin này cho biết.
![]() |
Michael Jackson, Debbie Rowe cùng hai bé Prince và Paris thời hạnh phúc bên nhau. Ảnh: OK! |
Hơn nữa, cả 3 con Jackson đều quý mến vị bác sĩ riêng của cha mình. Chúng gọi Klein bằng cái tên thân mật "chú Arnold".
Từng khẳng định "không tặng tinh trùng cho Michael Jackson" khi xuất hiện trong Good Morning America hôm 8/7 nhưng đến khi lên hình tại chương trình Larry King Live chỉ một ngày sau đó, dưới sự "tấn công dồn dập" của MC lão làng Larry King, Arnold Klein buộc phải thừa nhận trong đời đã một lần hiến tặng tinh trùng.
Trước câu hỏi thẳng thắn liệu anh có phải cha của Prince và Paris hay không, bác sĩ Klein chọn cách trả lời nước đôi: "Tôi không thể trả lời câu này một cách tuyệt đối được. Bởi tôi có đi hiến tặng tinh trùng, nhưng là cho ngân hàng. Tôi chỉ nghĩ chắc tôi không phải cha lũ trẻ. Còn nếu người ta yêu cầu làm xét nghiệm ADN thì tôi cũng sẵn sàng thôi".
|
Không chỉ với những người thân trong gia đình, bất kỳ ai quen biết Michael và các con anh đều muốn bảo vệ chúng trước những soi mói của dư luận. Ảnh: AP. |
"Mối quan tâm chính của tôi là các con của Michael Jackson chứ không phải những chuyện cha đẻ, bố đẻ này nọ. Tôi chưa từng thấy những đứa trẻ nào như thế. Chúng là bọn trẻ thông minh và ngoan ngoãn nhất tôi từng được biết", Klein tâm sự. "Tôi biết Michael yêu thương chúng như thế nào, và cũng biết rõ chúng tôn thờ cha chúng ra sao. Ai ở địa vị của tôi cũng sẽ tìm cách bảo vệ chúng, chỉ thế thôi", bác sĩ của vua pop giãi bày.
"Michael yêu thương bọn trẻ bằng tình yêu của một người cha. Prince, Paris và Blanket yêu anh ấy, chỉ biết anh ấy là người bố yêu quý nhất của mình. Đó không phải điều quan trọng nhất hay sao?", "chú Arnold" kết thúc.
Thụy Anh