Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của tạp chí, tất cả bạn đọc có ngày sinh hoặc ngày cưới trùng với sinh nhật TT&GĐ là ngày 19/4 đều nhận được quà là một thiệp chúc mừng, một bó hoa, một áo mưa và một quyển tạp chí TT&GĐ có hình bìa là chính người nhận quà. Mỗi phần quà đều do chính tạp chí chuẩn bị tỉ mỉ từ khâu chụp ảnh, chọn ảnh, làm thiệp... Ngoài ra, bạn đọc còn nhận được 500.000 đồng để góp phần cho bữa tiệc sinh nhật của mình thêm vui.
![]() |
“Đội quân áo đỏ” sẵn sàng lên đuờng mang niềm vui tới cho các bạn đọc của TT&GĐ. |
Trong hành trình mang niềm vui tới cho các bạn đọc, các thành viên trong đoàn đã nhiều lần xúc động trước những tâm sự, chia sẻ của bạn đọc ở khắp mọi miền tổ quốc. Trong đó, có chị Nguyễn Thị Cường ngụ tại Tam Hà, Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM. Ở tuổi ngoài 50, chị phải chịu đựng nỗi đau mất người con duy nhất. Khánh Linh, con gái chị đã mất sau 3 tuần vì căn bệnh u não, và cũng chính Khánh Linh là người thay mẹ gửi thư tham dự chuơng trình mừng sinh nhật của TT&GĐ.
![]() |
Vợ chồng chị Nguyễn Hoàng Kim Định và anh Trần Ngọc Thuấn nhận quà chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 19/4 từ TT&GĐ. |
Với trường hợp của vợ chồng chị Nguyễn Hoàng Kim Định và anh Trần Ngọc Thuấn có ngày kết hôn vào 19/4, anh Thuấn theo nghề gia đình vẽ gia công, còn chị Đình hiện làm ở bếp ăn một trường mẫu giáo. Anh chị kể, cậu con trai thứ hai bị một khối u máu bên mắt phải nên phải chạy vạy khắp nơi để có tiền điều trị cho bé. Thậm chí, cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng cũng phải bán đi để lo cho con. Nhận quà của TT&GĐ, anh chị rất xúc động và sẽ dùng 500.000 đồng này để mua cặp nhẫn bạc thay cho nhẫn cưới đã bán đi.
![]() |
Chị Lê Thị Phuơng Quỳnh khoe số đầu tiên và số mới nhất của TT&GĐ. |
Đoàn đã đi đến từng nhà bạn đọc từ TP HCM ra đến Hà Nội, Hải Phòng, rồi về Nha Trang, Đà Lạt, Lâm Đồng, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Duơng... để trao quà và trò chuyện với họ. Có những độc giả vẫn còn lưu giữ báo từ những số đầu như chị Phương Quỳnh, ngụ tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Dù gia đình khó khăn nhưng chị vẫn sưu tập không sót một kỳ báo nào. Chị Hà Minh Thắm, chiến sĩ công an cũng rất mê đọc TT&GĐ và có từ số đầu tiên. Cô Vũ Thị Thơm, ở Gò Vấp là hiệu truởng cấp 1 đã về hưu cũng là độc giả của tạp chí 10 năm nay. Các cuốn tạp chí được cô lưu giữ cẩn thận trong hộp nên vẫn còn mới.
![]() |
Một số quà tặng của độc giả gửi cho TT&GĐ mừng sinh nhật. |
Không chỉ được bạn đọc đón tiếp, TT&GĐ còn được độc giả gửi tặng nhiều món quà “quê nhà lá vuờn” như rượu chuối hột do nhà chị Dương Thị Trúc Quỳnh ở Đồng Nai tự hầm; trái cây của chị Trần Thị Mỹ Linh ngụ tại Nhà Bè hay một bó hoa từ bác Huỳnh Thị Sự...
Chương trình “Cùng TT&GĐ mừng sinh nhật” sẽ kết thúc vào ngày 25/4.
Cẩm Ly