![]() |
Bán hàng kiểu đánh đu với tử thần. |
Nhiều đoạn đường đông người, những xe bán hàng lạng lách, đánh võng để đuổi bám khiến nhiều người lưu thông trên đường phố rợn tóc gáy. Đối tượng của họ là các đoàn khách nước ngoài được các công ty du lịch tổ chức tham quan theo tour, không có điều kiện đi mua sắm.
Qua tiếp thị, họ biết được nhu cầu của khách du lịch nên hàng hóa của họ được khách du lịch ưa chuộng. Thế nhưng, mua bán theo kiểu đánh đu với tử thần như vậy thì cả khách Tây và khách ta cũng đều hết vía.
Theo Công An Nhân Dân, nếu ai có dịp đến đường Hùng Vương, quận 6, TP HCM, gần vòng xoay bùng binh Cây Gõ, sẽ gặp một nam giới chừng 50 tuổi, thấp, đen, đi xe Dream II ngồi đón khách ngay trên lề đường. Ông ta là ông Ba "coi bói".
Nghề chính của ông Ba là coi bói, còn việc chạy xe ôm là khâu tiếp thị quảng cáo. Ông Ba phải làm như vậy đơn giản vì ông bị Công an địa phương nhiều lần cảnh cáo về việc ông hành nghề mê tín dị đoan, vì thế ông nghĩ ra chiêu tiếp thị này.
Trường kêu ông chở từ bùng binh Cây Gõ về quận 1. Vừa lên xe là ông bắt đầu mở "đài": "Xin lỗi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bốn mươi sáu, Trường trả lời. Thế thì cậu tuổi Tuất, mạng mộc, bình địa mộc nghĩa là cái cây mọc ở đồng bằng. Mấy năm rồi chắc lận đận về đường công danh sự nghiệp, nhưng năm nay và sang năm chắc chắn thăng quan tiến chức, chắc chắn có nhiều điềm lành đến với cậu".
"Thế ông cũng biết xem bói à?, Trường ngắt ngang. Ông Ba nhanh nhảu: "Tôi xem bói là chính và từng xem cho nhiều người, họ phục tôi lắm. Thế vợ cậu tuổi gì… mấy con rồi… Ông bắt đầu liên thuyên suốt đoạn đường từ quận 6 về đến quận 1.
Hỏi tiền bạc, ông ta nhanh nhảu: "Hôm nào bấm quẻ xem kỹ, cậu cho tiền luôn, hôm nay chỉ tính tiền xe ôm thôi". Trước khi chia tay, bác tài không quên tiếp thị: "Có ai cần, cậu giới thiệu giúp tôi. Nếu cậu cần coi kỹ về tình duyên, gia đạo hay bất cứ chuyện gì cứ gặp tôi ở bùng binh Cây Gõ, nhớ hỏi tên tôi là ông Ba “xe ôm” hay ông Ba “xem bói” nhé".
Tiếng chuông cổng phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sáng chủ nhật, Thành ra mở cổng, một phụ nữ ăn mặc đồng phục văn phòng lịch sự nhún vai: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, em tên Thu, nhân viên tiếp thị hãng hóa mỹ phẩm DoHa…
Hãng của em mới tung ra một sản phẩm mới, trong dịp này, công ty có tổ chức xổ số khuyến mãi, chỉ cần mua 1 chai dầu gội đầu hay kem dưỡng da của công ty khách hàng sẽ có cơ hội trúng ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đồng hồ và nhiều giải thưởng có giá trị lớn khác…”.
Đảm bảo khách bóc chai nào cũng sẽ trúng thưởng, nhưng chỉ là những chiếc đồng hồ hay cái bật lửa có xuất xứ từ Trung Quốc và giá của phần thưởng chỉ hai, ba chục nghìn, còn chai dầu thì là hàng dỏm được sản xuất lậu, chất lượng chắc chắn gội đầu sẽ "mau rụng tóc"… và giá chỉ 10.000 đồng . Nếu cộng cả đồng hồ và chai dầu chỉ khoảng 35.000 - 40.000 đồng, thế nhưng giá chai dầu được in tới 80.000 đồng.