Khi mùa giải 2015 sắp kết thúc, trong làng bóng đá Việt Nam đã xôn xao chuyện tiền vệ Cao Sỹ Cường của Thanh Hóa chuẩn bị làm đám cưới với Hạnh Nguyên. Thế nhưng sau đó, họ báo tin lễ cưới được tạm thời lùi lại, khiến tất cả đều bất ngờ…
Sở dĩ các đồng nghiệp trong giới bóng đá xôn xao chuyện Sỹ Cường sắp làm đám cưới, bởi thực tế cầu thủ và cô dâu Hạnh Nguyên đã là của nhau từ năm 2006, đến nay họ đã có hai cậu con trai xinh xắn và đáng yêu.
Hạnh Nguyên thổ lộ: “Bọn em yêu nhau từ năm 2002 và đến năm 2006 dự tính tổ chức lễ cưới. Thế nhưng hoàn cảnh hai đứa lúc đó gặp rất nhiều trắc trở từ gia đình hai bên, nên giấc mơ về một đám cưới đã không thành. Vậy nhưng em và anh Cường không thể sống thiếu nhau, nên quyết định đăng ký kết hôn để chính thức gá nghĩa trăm năm. Thời gian sau, tình yêu của hai đứa được gia đình hai bên chấp nhận, nhất là khi bọn em đã có hai đứa con trai”.
Có hai cậu con trai đáng yêu, cuộc sống gia đình lại đề huề nên vợ chồng Sỹ Cường - Hạnh Nguyên chẳng nghĩ đến việc làm lễ cưới nữa. Theo họ, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Gần cuối mùa giải 2015, Sỹ Cường tâm sự: “Bố em đang ốm nặng và nguyện vọng của ông là muốn tổ chức lễ cưới cho vợ chồng em, bởi dù gì em cũng là con trai lớn trong nhà. Ngoài chuyện thỏa ý nguyện của bố, em cũng muốn vợ em một lần được mặc áo cưới như người ta. Điều mà Hạnh Nguyên từng rất khát khao, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được”.
Tin cưới đã báo, ngày tổ chức cũng được lên lịch là 27/9 nhưng rồi ngày ấy trôi qua và lễ cưới vẫn chưa diễn ra…
Trước ngày cưới một tuần, Sỹ Cường gọi điện thông báo với giọng buồn buồn: “Bà ngoại của em mới mất cách đây vài ngày, nên lễ cưới đành hoãn lại anh ạ. Mọi người thông cảm cho vợ chồng em nhé”.
Lễ cưới của đôi vợ chồng trẻ hoãn lại khiến mọi người khá buồn, tất cả bạn bè thân thiết đều chia sẻ với Sỹ Cường - Hạnh Nguyên. Tuy nhiên, bộ đôi này cho biết: “Đám cưới chỉ tạm hoãn lại và chắc chắc sẽ diễn ra trong thời gian tới, nhưng dù có tổ chức lễ cưới hay không thì tình yêu của vợ chồng em lâu nay vẫn thế, vẫn yêu nhau như những ngày đầu”.
Gần đây, Hạnh Nguyên mở một khách sạn ở thành phố Nha Trang, công việc kinh doanh khá ổn. Do mùa giải 2015 kết thúc nên Sỹ Cường cũng xắn tay vào phụ vợ và tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam khiến bà xã Hạnh Nguyên luôn phải mỉm cười hạnh phúc khi tỏ ra cực kỳ tháo vát, cũng như chẳng kém cạnh vợ trong lĩnh vực kinh doanh.
Ngày 7/10, Sỹ Cường và Hạnh Nguyên kỷ niệm 14 năm ngày họ gặp nhau lần đầu tại Đà Nẵng. Khi đó, chàng là cầu thủ trẻ mới 19 tuổi của CLB Hàng không Việt Nam (Hà Nội ACB sau này) vào tập huấn tại Đà Nẵng, còn nàng mới 18 tuổi và đang theo học năm thứ nhất tại Đại học Đà Nẵng. Cả hai tình cờ gặp nhau tại tiệm Internet và trúng tiếng sét ái tình.
Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Hạnh Nguyên viết: “Ngày này 14 năm trước ta đã gặp nhau và như thế ta đã yêu nhau một tình yêu thật đậm sâu anh nhỉ”.
Theo Bóng Đá Plus