Trên khán đài sân vận động ở Korat (Thái Lan) nhân dịp SEA Games, hỏi Thùy Dung, người yêu Công Vinh, rằng “Công Vinh được rất nhiều các bạn gái hâm mộ, có nhiều cô… xin chết, làm thế nào mà Dung giữ được Vinh còm mấy năm liền?”, cô gái đang học năm cuối khoa Quản lý văn hóa (Đại học Văn Hóa) này nói ngay: “Tôi biết, Vinh có nhiều người mến mộ nhưng trong chuyện tình cảm thì khó nói lắm, có khi mình có muốn cố gắng giữ cũng chẳng được, tin tưởng nhau là chính. Vinh cũng là người rất có trách nhiệm, là con gái ai chẳng có lúc ghen này nọ, hờn dỗi nhưng Vinh tránh tất cả những điều có thể khiến hai đứa hiểu nhầm nhau. Với lại, tôi có theo Vinh được cả ngày đâu, làm cầu thủ nay đây mai đó, không tin nhau thì có khi… tan rồi”.
Họ yêu nhau từ khi Dung còn là học sinh lớp 12. Bạn bè thân thiết của hai người kể rằng trước SEA Games 2003, Vinh cùng các đồng đội đến dự giao lưu văn nghệ ở trường của Dung, chính cô gái là người chủ động bằng việc e dè đến xin chữ ký chàng tiền đạo trẻ xứ Nghệ. Nhưng thay vì ký vào sổ, Công Vinh liền ký lên… tay cô gái rồi xin số điện thoại luôn. Ngay trong hôm đó, họ nhắn tin cho nhau…
![]() |
Công Vinh và Thùy Dung (phải) đang tận hưởng những ngày hạnh phúc. |
Dung hồi tưởng: “Thực ra hồi đó, Vinh chưa quá nổi tiếng, cũng chẳng bằng anh Quyến, anh Vượng nhưng tôi thấy ẩn chứa đằng sau vẻ thư sinh của Vinh là một sự chững chạc, đáng tin cậy”.
Quen rồi, Dung càng gắn bó với Vinh hơn. Cô nói rằng, Vinh đã kể tất cả những khó khăn nhọc nhằn của tuổi thơ, về chuyện gia đình. “Lần đầu tiên kể những chuyện ấy với tôi, Vinh đã khóc. Nhiều lúc Vinh cũng yếu đuối và thực sự thì anh ấy là một người sống rất tình cảm. Nhiều người nói rằng, tôi yêu Vinh chỉ vì anh ấy là người nổi tiếng, là cầu thủ chơi bóng hay. Nhưng không phải vậy, trong mắt tôi, trước hết Vinh là một người đàn ông có bản lĩnh, biết cách vượt qua khó khăn, thẳng thắn, thật thà. Điều ấy mới thực sự cần cho cuộc sống lâu dài, còn bóng đá là nghề của Vinh, ngay cả khi Vinh không phải là cầu thủ đá bóng, tôi cũng quyết định gắn bó với Vinh”.
SEA Games 2007, Vinh đã quyết định “tài trợ” cho mẹ, em gái và Thùy Dung sang tận Korat xem thi đấu, nhưng đây không phải là giải đấu thành công của đội U23 nam.
Đó cũng là SEA Games mà Thùy Dung “ra mắt” mọi người sau nhiều năm chuyện của họ “kín như bưng”. Cuộc sống của Dung khi từ SEA Games trở về cũng có chút ít thay đổi khi có thêm nhiều người biết cô là bạn gái của Lê Công Vinh - cầu thủ được yêu mến nhất ở đội tuyển. Nhưng với Dung, dường như cô đã quen với chuyện này.
“Chúng tôi không có nhiều thời gian gặp nhau, khi Vinh thi đấu ở Hà Nội, thế nào tôi cũng thu xếp đến xem, khi Vinh thi đấu ở sân nhà tôi cũng về Vinh, cũng là thăm gia đình luôn. Vật dụng gắn bó chúng tôi chính là chiếc điện thoại. Được cái, Vinh cũng là người hay… báo cáo”.
Nhiều người biết “bộ đôi” này thì tiết lộ rằng: “Dung cũng đáo để lắm, cũng ghen, cũng giận đấy nên Công Vinh cứ phải điện thoại báo cáo tình hình thường xuyên”. Liệu có bao giờ Công Vinh cho Dung xem những lá thư tỏ tình của các fan. “Chúng tôi bền vững được cho đến giờ này chính là cùng nhau chia sẻ những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống. Vinh cũng thường xuyên cho tôi xem những lá thư của người hâm mộ, tất nhiên là có cả những bức thư của các cô gái muốn hẹn hò với Vinh. Cả tôi và Vinh đều trân trọng những tình cảm ấy, khi đã chia sẻ với nhau cả những chuyện như thế thì đâu có nhiều cơ hội để… ghen”.
Theo (Thể Thao Ngày Nay)