
7h ngày 23/10, ông Lê Văn Minh cùng con gái đến mở cửa tiệm vàng Tân Hòa Hưng (ở chợ Xóm Củi, phường 11, quận 8, TP HCM) để buôn bán như thường lệ. Khi cánh cửa sắt cuốn vừa mở ra, cha con ông Minh hốt hoảng khi toàn bộ số nữ trang trong tủ trưng bày mất sạch.

Theo khai báo của chủ tiệm , khoảng 19h tối 22/10, sau khi vắng khách, ông kéo các cửa sắt xung quanh kiốt khóa cận thận rồi về nhà ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Số vàng trong tiệm khoảng 80 lượng.

Công an quận 8 có mặt khám nghiệm hiện trường. Các cửa sắt xung quanh kiốt đều không có dấu hiệu bị cạy phá.

Các khay trưng bày bị xáo trộn, phía trong tủ còn sót lại một chiếc nhẫn.

Cảnh sát dùng kính soi tìm dấu vết hiện trường.

Tiệm Tân Hòa Hưng nằm ở chợ Xóm Củi, xung quanh có gần 10 tiệm vàng, hoạt động từ 7h đến 19h hàng ngày.

Các tiệm vàng đều có trang bị camera, tuy nhiên ban đêm hệ thống này không hoạt động do sợ cháy nên Ban quản lý chợ ngắt cầu dao chung. Bảo vệ chợ tuần tra liên tục nên các tiệm vàng đều không có người ngủ lại.
Châu Thành