Tập 59 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối 18/9 trở nên kịch tính khi bà Mai (NSND Hồng Vân) làm lạc mất con của Hân. Bà Mai dẫn bé Gấu đi chợ cùng nhưng vì đãng trí nên đã để lạc mất cháu lúc nào không hay. Đến khi bà Đào (mẹ chồng bà Mai) phát hiện bé Gấu không có nhà, bà Mai mới hốt hoảng nhớ ra và chạy đi tìm cháu ngoại. Dù có chồng và các con ra sức an ủi, bà Mai vẫn trở nên hoảng loạn vì nỗi sợ và cảm giác có lỗi khi làm mất cháu.
*Hân bị bố cho ăn tát vì quá hỗn láo với mẹ
Đi làm về nghe bà nội báo tin bé Gấu mất tích, Hân nổi cơn điên. Thấy bà Mai được người nhà dìu về, Hân lao ra mắng nhiếc mẹ sa sả, không cần biết đầu đuôi câu chuyện là gì. Mặc kệ bà Mai hoảng loạn và luôn miệng xin lỗi, Hân vẫn không ngừng quát tháo, oán trách mẹ. Sự hỗn láo của Hân khiến ông Vương nổi cơn thịnh nộ. Ông đã tát cho con gái thứ hai một cú "trời giáng" và đuổi cô ra khỏi nhà. Chẳng những không hối lỗi, Hân còn cãi lại, trách ông luôn quan tâm đến chị gái nhiều hơn, đồng thời dọa sẽ dọn ra khỏi nhà cho ông vừa lòng. Đúng lúc đó, bé Gấu được đưa về nhà an toàn. Thự tế là trước đó, bà Mai đã gửi cháu cho người khác trông nhưng vì đãng trí nên đã không thể nhớ ra.

Cảnh Hân ăn tát vì hỗn láo với bố mẹ.
Sau chuyện về bé Gấu, bà Mai ngã bệnh nặng còn vợ chồng Hân và Kiệt (Trung Dũng) đã xảy ra cuộc cãi vã lớn. Kiệt đề nghị Hân nghỉ làm ở nhà trông con còn Hân cho rằng chồng bị điên. Không chấp nhận sự xấc xược, vô lý của vợ, Kiệt nổi cơn giận dữ và lớn tiếng quát Hân. Đây là lần đầu tiên Kiệt thể hiện thái độ cứng rắn trước sự quá quắt của vợ.
Phản ứng của ông Vương và Kiệt dành cho Hân khiến khán giả cảm thấy hả hê. Trên fanpage chính thức của đơn vị phát sóng, nhiều ý kiến mong Kiệt tát cho Hân thêm một cái thật đau để cô "sáng mắt". Mặt khác, không ít khán giả dành lời khen cho khả năng diễn xuất của Thúy Ngân vì đã lột tả được sự điên loạn của người mẹ trước nỗi sợ mất con. "Thuý Ngân đóng đạt quá, vừa khóc vừa gào lên cãi lại. Tôi từng thấy chuyện ngoài đời y chang như vậy", một khán giả tên Ngọc Khánh Linh bình luận.

Hương bày tỏ tình cảm với Tường khi anh đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Ở một diễn biến khác, Tường (Thanh Thức) suýt chết. Khi các bác sĩ bó tay vì tim anh ngừng đập, thì Hương (Lê Phương) cầm tay Tường và hứa sẽ nói cho anh biết về tình cảm của mình nếu anh tỉnh dậy. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Tường đập trở lại như một điều kỳ diệu. Hương quyết định ở lại bệnh viện chăm Tường. Nhiều khán giả tin rằng sau khi bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, Hương và Tường sẽ không còn lý do gì để xa nhau.
* Cảnh Tường thoát chết trong gang tấc
Sau khi chứng kiến việc Hương và Tường suýt mất nhau, Nhân (Anh Tuấn) đã nhanh chóng cầu hôn Minh (Phương Hằng) vì anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào bên cô. Nhân dừng xe, quỳ gối giữa ngã tư đường để trao nhẫn cho Minh. Gia đình bà Mai rất vui mừng khi con gái út đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và mong đôi trẻ sớm làm đám cưới.
Gạo nếp gạo tẻ dài 90 tập, do Võ Thạch Thảo và Nguyễn Hoàng Anh đồng đạo diễn. Phim đã chiếu được 3/4 trên sóng HTV2.