Bài hát "Ngày đầu tiên đi học" gắn bó với tuổi thơ của một thế hệ nay vừa được viết lời mới "Thương lắm chiếc ôm đầu" cho nhãn hàng Huggies. Bài hát nói về lần gặp gỡ khó quên của tình mẫu tử. Cái ôm trìu mến thể hiện tình yêu thương dạt dào của mẹ, muốn dành cho thiên thần nhỏ những điều êm ái và dịu dàng nhất.
Nhiều bà mẹ bất ngờ khi nhận ra giọng hát trong veo của ca sĩ Thùy Chi trong giai điệu rất đỗi quen thuộc. Bài hát tựa như khúc hát ru mà mẹ nào cũng thấy hình ảnh của mình và bé yêu nhờ sự thể hiện đầy cảm xúc của nữ ca sĩ.
Thùy Chi trải lòng, cô luôn tin rằng tình mẫu tử là tình yêu vĩ đại nhất trên đời. Người phụ nữ sau khi sinh, ai cũng muốn gần gũi, ôm ấp đứa con của mình. Đó là sợi dây gắn kết vô hình mà cô cảm nhận được khi nghĩ về mẹ của mình. Mẹ luôn dành cho cô ánh mắt trìu mến, đầy ắp yêu thương và cô may mắn lớn lên trong tình yêu của mẹ.
Bài hát giống như lời nhắn gửi mẹ dành cho cô cách đây gần 30 năm. Từ khoảnh khắc đó, mẹ cô và bất cứ người mẹ nào trên đời đều muốn trao trọn cho con yêu những điều tuyệt vời nhất. Điều đó thể hiện rõ qua cái ôm đầu tiên của mẹ dịu dàng, êm ái, nâng niu làn da mỏng manh của con. Đặt tình cảm của bản thân vào bài hát, cô thể hiện và thu âm bài hát khá trơn tru.
Ca sĩ chia sẻ thêm, khi nhận phần lời "Thương lắm chiếc ôm đầu" được viết mới dựa trên bài hát "Ngày đầu tiên đi học", cô rất xúc động. Giai điệu "Ngày đầu tiên đi học" quen thuộc, ai cũng ngân nga theo và khi hát cô lại nghĩ ngay đến tuổi thơ trong trẻo, êm đềm. Khi ghép phần lời mới nói về lần đầu tiên gặp nhau giữa mẹ và bé, cô thấy nó rất hợp, dịu êm, giống như người mẹ đang hát ru, tâm sự với thiên thần nhỏ.
Khi nữ ca sĩ chia sẻ bài hát "Thương lắm chiếc ôm đầu" trên trang facebook cá nhân, cô nhận nhiều bình luận tích cực từ các bà mẹ bỉm sữa. Một bà mẹ chia sẻ, thích Thùy Chi từ thời còn học phổ thông, cứ nghe nhạc của Chi lại nhớ về thời học trò vừa tồ vừa ngố. Tự nhiên bữa nay nghe bài hát này thấy khác hẳn, giống như cô học trò năm nào nay đã làm mẹ và chia sẻ cảm xúc khi lần đầu làm mẹ. Bài hát rất đáng yêu và phần lời cũng ý nghĩa.
Một mẹ khác chia sẻ, khi nghe đi nghe lại Chi hát, chị cảm thấy rất xúc động. Nhớ lại lần đầu gặp bé yêu cũng y hệt như lời bài hát. Lúc ấy, cậu như một chú ếch bé xíu nằm gọn trong hai lòng bàn tay mẹ. Đến cả thở, chị cũng phải thật khẽ. Mỗi lẫn chạm vào làn da mong manh ấy lại thấy sự kết nối đặc biệt, chắc chỉ có mẹ và con mới cảm nhận được.
Lời bài hát "Thương lắm chiếc ôm đầu" ngắn gọn, súc tích nhưng chất chứa nhiều cảm xúc cùng với giai điệu đẹp. Nữ ca sĩ hy vọng bài hát sẽ là món quà ý nghĩa dành cho những ai đang làm mẹ hoặc đang mong ngóng từng ngày để gặp mặt thiên thần nhỏ của mình.
Thùy Chi sở hữu giọng hát cao vút, trong trẻo và cô luôn biết cách để biến nó trở thành dấu ấn riêng của bản thân, chạm vào cảm xúc của người nghe. Với khán giả 8x, đời đầu 9x, nữ ca sĩ gắn liền với thanh xuân tươi đẹp qua hàng loạt ca khúc như Kỷ niệm thân thương, Áo trắng đến trường, Xe đạp, Mưa... Nhiều ca khúc trong sự nghiệp của Thùy Chi hát về tuổi học trò.
Kim Uyên
Huggies mong muốn tôn vinh khoảnh khắc thiêng liêng không thể nào quên giữa hai mẹ con qua bài hát "Thương lắm chiếc ôm đầu". Đó là lý do Huggies lựa chọn giai điệu êm đềm, du dương của bài hát "Ngày đầu tiên đi học" quen thuộc, viết lời mới và mời giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Thùy Chi. Từ chiếc ôm đầu thiêng liêng ấy, thấu hiểu làn da sơ sinh mỏng manh, non nớt cần sự chăm sóc tốt nhất, Huggies mang đến tã dán sơ sinh thiết kế Bọc kén con tằm mềm mại góp phần bảo vệ tốt cho làn da bé từ ngày đầu chào đời. |