Nguyễn Thị Thuý An sinh năm 1997, quê Kiên Giang và là á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Chồng sắp cưới của Thúy An sinh năm 1987, cũng là mối tình đầu. Anh là tiến sĩ và từng sống ở Anh 12 năm. Hiện Thuý An đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sẽ khép lại nhiệm kỳ á hậu của mình vào ngày 20/11.
- Cơ duyên nào đã giúp chị và bạn trai quen biết nhau?
- Trước đây, anh ấy học và làm việc ở Anh 12 năm. Về Việt Nam, anh quản lý công ty gia đình. Khi tôi đang học đại học Hutech năm thứ nhất, một người bạn đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Tính tới nay, chúng tôi đã quen nhau được 3 năm.
- Chị nhớ gì về lần đầu gặp mặt đó?
- Lúc sắp đến giờ hẹn, tôi thật sự không muốn đi nhưng nghĩ là đã hẹn người ta rồi nên tôi lại đi. Tôi nhớ khi ấy đã cố tình chọn một bộ đồ thật xấu. Còn anh ấy thì rất nghiêm túc và ít nói nên tôi chỉ toàn nói chuyện với người bạn đi cùng. Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua điện thoại với nhau, nhưng chỉ được một thời gian thì ngưng do hiểu lầm.
- Khoảng thời gian tạm chia tay của anh chị kéo dài bao lâu?
- Chúng tôi mới chỉ gặp nhau được khoảng 2 tuần nên khi đó chưa thể gọi là yêu, vì thế cũng không gọi là chia tay. Dù đã hết hiểu lầm, anh vẫn cố công chờ tận 4 tháng, tức ngày 1/1/2018 khi cả nước sắp đón Giao thừa, ngắm pháo hoa thì mới nhắn tin cho tôi, bắt đầu "cua" lại tôi. Trong khoảnh khắc chờ đón năm mới, tôi nhận thấy lòng thành từ anh nên đã quyết định mở lòng, cho nhau cơ hội.
- Điều gì ở đối phương khiến chị rung động?
- Thời gian đầu khi chúng tôi quen nhau, anh ấy luôn làm những điều bất ngờ cho tôi và đặc biệt rất chiều chuộng người yêu. Tôi còn ấn tượng ở anh vì anh rất giỏi, thông minh. Tôi thấy được sự trưởng thành ở anh. Tính tôi trẻ con nên nếu anh ấy không trưởng thành thì chúng tôi đã không đi được đến giờ.
Nhờ anh mà tôi học được sự trưởng thành và biết thấu hiểu. Điều khiến tôi và người thân luôn thích ở anh là tính cách biết quan tâm người khác, tới bố mẹ, bạn bè. Anh rất được lòng người thân của tôi nên những lúc cả hai giận nhau, anh đều được họ bênh vực.
- Lời khen gần nhất mà chị nhận được từ đối phương là gì?
- Chắc chắn là trưởng thành hơn vì trước kia tính tôi còn con nít lắm. Còn giờ đây, tôi đã biết học hỏi những cái mới xung quanh.
- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao khi yêu người ấy?
- Điều thay đổi lớn nhất chắc là hạnh phúc hơn. Trước kia tôi cứ nghĩ: "Sao mình phải yêu người ta? Mình chỉ yêu ba mẹ thôi chứ?". Nhưng anh ấy đã cho tôi biết được cảm giác yêu thương, quan tâm một người là như thế nào.
- Là người của công chúng, chị gặp trở ngại hoặc thuận lợi gì khi yêu?
- Tôi thấy mình may mắn vì không gặp phải trở ngại nào. Chúng tôi được hai bên gia đình cũng như bạn bè đều ủng hộ và khi yêu cũng không vấp phải những cuộc cãi vã nào lớn.
- Cách giải quyết của anh chị khi gặp bất đồng?
- Hầu như là im lặng vì lúc giận nhau đối phương sẽ rất tức giận. Chúng tôi nghĩ nếu nói tiếp, bản thân sẽ buông ra những lời khiến cả hai tổn thương và khó hàn gắn sau này, vì vậy chúng tôi giữ im lặng 1-2 hôm để bớt tức rồi nói chuyện với nhau sẽ ổn hơn.
- Một chuyện khi yêu mà anh ấy làm cho chị cực kỳ cảm động là gì?
- Hôm cầu hôn, lúc đó chúng tôi thay đồ đi chơi. Tôi chê anh mặc xấu, sau đó anh ấy nói: "Sorry babe (Xin lỗi em) vì anh mặc không đẹp do bận quá. Anh chỉ kịp nghĩ mình cần làm gì đẹp nhất cho em, vì thế nên anh không nghĩ tới chuyện mình nên mặc gì". Thật sự khi nghe câu này xong, tôi rất cảm động và thấy có lỗi.
- Nhận lời cầu hôn ở tuổi 23, điều gì khiến chị nghĩ anh ấy là bạn đời lý tưởng của mình?
- Khoảng thời gian 3 năm cũng khá dài để tôi và anh ấy hiểu nhau. Để nói về việc chọn một người bạn đời thì tôi không thể chỉ ra một vài ưu điểm của anh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố của cả hai như tôi đã chia sẻ ở trên.
Hằng Trần thực hiện
Ảnh: NVCC