Zhang Zhiyuan, 24 tuổi, ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, tốt nghiệp đại học năm 2016. Thay vì ở lại thành phố để tìm việc làm, Zhang quyết định về quê, giúp gia đình chăn nuôi, chăm sóc cho trang trại lợn, với 1.600 con lợn đen.
Zhang cho hay bố mẹ cô đang ngày càng già đi nên công việc chăn nuôi đàn lợn sẽ rất vất vả. Zhang trở về để cùng chị gái lớn hơn cô 4 tuổi quản lý, đỡ đần công việc gia đình.
"Mấy năm trước, lợn đen rất khó bán, do chúng được nuôi bằng ngũ cốc thô, chi phí nuôi lại khá cao nên giá thành bán ra cũng đắt hơn lợn thường. Vì thế, hai chị tôi lo lắm", Zhang nói.
Sau khi thấy con gái trở về, bố Zhang quyết định giao cho cô và chị gái cai quản trang trại lợn. Hằng ngày, hai chị em chỉ quanh quẩn bên đàn lợn, nuôi nấng chúng để bán nên chỉ sau một tháng, cả hai đều gầy đi trông thấy.
Zhang cho hay có thời điểm trang trại gia đình có gần 2.000 con lợn đen. Do giá lợn tăng, người mua nhiều hơn nên năm nay còn 1.600 con trong chuồng. Dù con số này đã ít hơn trước, Zhang chia sẻ chị em cô vẫn rất bận rộn.
Vì mải tập trung nuôi lợn, Zhang Zhiyuan không có thời gian rảnh để yêu đương và vẫn độc thân, trong khi chị cô, Yuanyuan, đã có gia đình. Zhang không lo lắng nhưng bố cô lại rất sốt ruột, sợ con sẽ ế chồng, không có người bầu bạn lúc về già. Mới đây, ông quyết định treo thưởng cho bất cứ người đàn ông nào cưới con gái mình ít nhất 300 con lợn con làm của hồi môn.
Trước tuyên bố trên, Zhang chỉ biết cười và chia sẻ tiêu chuẩn chọn chồng của mình: "Tôi không thích chồng gầy, vì nếu gầy quá anh ta sẽ không thể vác lợn cho tôi được".
Hướng Dương (Theo Oriental Daily)