Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yun được biết đến từ vai phụ trong Vườn sao băng đã tự tử vào 7/3/2009 sau khi để lại hàng loạt giấy tờ tố cáo việc mình bị lạm dụng tình dục. Hôm nay 7/3, tròn 2 năm kể từ ngày mất của cô, chương trình 8 O’clock News của đài SBS đã công bố một tập văn bản khoảng hơn 200 trang viết tay - là nhật ký của nữ diễn viên xấu số này và được cô viết trong suốt thời gian làm việc trong làng giải trí.
Với tựa đề "Snow", tập tài liệu mô tả tỉ mỉ những áp lực, khó khăn mà một nghệ sĩ vô danh như cô phải chịu đựng trong môi trường giải trí. Đài SBS cũng chỉ rõ: "Người cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ việc của Jang Ja Yun dù hiểu rõ sự việc nhưng đã chọn cách im lặng và lờ đi. Tập tài liệu mà Jang Ja Yun để lại là cách để cô ấy đòi lại công bằng".
![]() |
Đài SBS trong chương trình "'8 O’clock News" đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về việc diễn viên quá cố Jang Ja Yun bị lạm dụng tình dục. Ảnh: SBS. |
Theo tập tài liệu được SBS công bố, Jang Ja Yun đã 100 lần bị ép phục vụ tình dục khoảng 31 người, bao gồm các quan chức trong ngành truyền thông, kinh doanh, các nhà sản xuất, đạo diễn... Cùng với văn bản tố cáo những người lạm dụng tình dục mình, nữ diễn viên trẻ còn viết: "Xin giúp tôi lấy lại công bằng... Tôi chẳng có cách nào là chịu phục tùng, những kẻ lấy thân xác tôi để mua vui đều quá xấu xa, bỉ ổi. Tôi đã phải phục vụ chúng hơn 100 lần, không chỉ ở Kangnam mà còn ở quán café hay nhiều nơi khác nữa. Cả ngày cúng cha mẹ, tôi cũng phải đi vui vẻ với họ... Dù chết đi, tôi cũng sẽ báo thù".
![]() |
2 năm kể từ khi Jang Ja Yun qua đời, những gì cô phải chịu đựng khi làm việc trong làng giải trí vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ảnh: News. |
Tuy nhiên, trái với những gì Jang Ja Yun tố cáo trong nhật ký, giám đốc công ty quản lý của nữ diễn viên này, ông Kim lại hoàn toàn phủ nhận việc mình ép nhân viên đi phục vụ khách, và dù Jang Ja Yun qua đời với nhiều cay đắng chưa được hóa giải, biên bản ghi lại cái chết của cô vẫn chỉ đơn giản là tự tử vì trầm cảm.
N.H.