![]() |
Tờ Star đăng tải trên trang nhất thông tin Britney bị bạn trai hành hung. |
Thông tin Britney kể lể với chồng cũ (và cũng là người bạn từ thuở thiếu thời), Jason Alexander khi hai người nói chuyện điện thoại với nhau về việc bị bạn trai hiện tại hành hung được cả hai tờ báo giải trí là Star và Radar đăng tải. Thậm chí, tờ Radar còn cho đăng đoạn audio ghi lại cuộc điện thoại này. Nhưng Britney lập tức "phản pháo" trước những thông tin sai sự thật, cô còn khẳng định sẽ kiện những tạp chí đưa tin không đúng về mình.
Trên website chính thức của mình, Britney giãi bày với các fan rằng cả hai tờ báo trên đã dựng lên câu chuyện hoang đường này: "Mọi chi tiết được tạp chí Star đăng tải hoàn toàn sai sự thật và chính bản thân tạp chí này cũng biết đoạn ghi âm đó là giả trước khi quyết định xuất bản. Trong suốt nhiều năm qua, tôi không hề có liên lạc gì với chồng cũ, Jason Alexander do vậy, đoạn ghi âm mà tờ Radar đưa lên rõ ràng là giả mạo. Cũng cần phải nói rằng, bạn trai tôi, Jason Trawick chưa từng 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với bạn gái.
Đây là một ví dụ rõ ràng nhất cho thấy sự vô trách nhiệm của một số tờ báo, khi họ chỉ chạy theo lợi nhuận mà không thèm quan tâm đến sự thật và những người mà họ làm tổn thương. Những phát ngôn vô trách nhiệm của các tờ báo này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tôi sẽ có hành động pháp lý để chống lại những báo nào liên quan đến sự việc".
![]() |
![]() |
Jason Trawick chính là người vực dậy tinh thần cho Britney sau một thời gian dài khủng hoảng. Ảnh: Bauer Griffin. |
Còn trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Us, quản lý của "công chúa nhạc Pop" cũng tuyên bố: "Những thông tin đó 100% sai sự thật". Tuy tờ Radar còn có cả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Britney và chồng cũ, nhưng quản lý của cô cho biết, giọng nói trong đoạn băng đó rõ ràng không phải là của ca sĩ Toxic. Trong đoạn ghi âm, Britney nói với chồng cũ rằng bạn trai hiện tại đánh cô thâm tím mặt mày và cô quyết định sẽ chia tay với Jason Trawick. Thậm chí, bố của cô còn chuẩn bị một khẩu súng trong nhà để bảo vệ con gái.
Phía Britney Spears đang chuẩn bị mọi thủ tục pháp lý để kiện hai tạp chí đăng thông tin sai sự thật này ra tòa. Jason Alexander chính là bạn từ thuở nhỏ của Britney, cả hai có một đám cưới chóng vánh tại Las Vegas năm 2004 nhưng nhanh chóng ly hôn sau đó đúng 55 giờ.
Sau khi chia tay Kevin Federline và gặp rắc rối về tinh thần, Britney gặp và hẹn hò với Jason Trawick từ năm 2009. Anh vốn là người quản lý của nữ ca sĩ, sau khi chính thức trở thành người yêu cô, Jason là người vực dậy tinh thần cho Britney và chăm sóc chu đáo cho cả hai con trai riêng của bạn gái.
Thái An