![]() |
|
Thủ phạm Nguyễn Đức Dũng. |
Sau khi ăn tối xong, cậu con trai sang hàng xóm xem bóng đá, chị Dùng xuống bếp rán lại mấy con cá vừa tát được dưới ao thì toàn bộ đèn điện trong nhà phụt tắt. Không hiểu chuyện gì, chị Dùng với chiếc đèn pin dò dẫm lên nhà kiểm tra. Nhưng vừa bước chân qua bậc tam cấp, chị bỗng thấy một bóng đen từ phía sau cánh cửa lao ra liên tiếp đập một vật cứng lên đầu khiến chị ngất lịm không còn biết gì nữa…
Đến 4h sáng hôm sau, khi cậu con trai đi xem bóng đá về, phát hiện thấy mẹ mình nằm trên nền nhà, trên đầu máu chảy, hai dái tai đeo khuyên vàng bị đứt lìa. Đoán mẹ đã bị ai đó tấn công cướp tài sản nên cậu kêu cứu nhờ mọi người cùng đưa mẹ đi cấp cứu, đồng thời điện báo cho cơ quan công an.
Sau khi được cấp cứu kịp thời, chị Dùng đã qua cơn nguy kịch. Qua kiểm tra được biết, chị Dùng bị thương bởi nhiều nhát đập vào đầu, phần dái tai của chị bị đứt lìa vì bị hung thủ giật đứt cướp đi đôi khuyên tai bằng vàng. Ngoài ra, mọi đồ vật, tài sản trong nhà vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết bị lục soát.
Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, tiến hành rà soát từng kẻ có dấu hiệu bất minh trên địa bàn, đồng thời kết hợp với công tác phát động quần chúng, tổ công tác thấy nổi lên Nguyễn Đức Dũng, 34 tuổi, trú tại thôn Lưu, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam.
Dũng là kẻ không nghề nghiệp, lại nghiện cờ bạc có tiếng. Tại thời điểm vụ án xảy ra, một số nhân chứng thấy Dũng có mặt tại hiện trường. Thường Dũng chẳng mấy khi có tiền, nhưng ngay sau đó có người lại thấy Dũng la cà ở quán bia và anh ta có vẻ rất hào phóng khi rút ra cả tập tiền trả cho một số người cùng uống.
Cũng qua công tác điều tra, tổ công tác được biết trước đó Dũng đã lừa xe của một người hàng xóm đi cầm cố lấy tiền. Lập tức, Dũng được triệu tập lên trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, Dũng khai nhận mình đã gây ra vụ lừa đảo trên, theo đó anh ta đã bị bắt tạm giam và khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua đấu tranh khai thác, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Dũng đã thú nhận chính là thủ phạm làm chị Dùng bị thương sau đó cướp tài sản. Anh ta cho biết, hôm đó do thua bạc, đang bí bách về tiền thì anh ta nghĩ ra chị Dùng sống một mình và thường xuyên đeo vàng trên người nên đã nảy sinh ý định cướp. Vì đã một vài lần đến nhà chị Dùng chơi nên nắm được giờ giấc sinh hoạt cũng như đường đi lối lại trong nhà chị.
(Theo Công An Nhân Dân)
