"Trước mắt, đám cưới của tôi sẽ không diễn ra", Thủ tướng Jacinda Arden, nói hôm 23/1. Bà cho biết lấy làm tiếc khi những người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự vì các lệnh hạn chế mới. "Đối với bất cứ ai bị cuốn vào viễn cảnh đó, tôi rất xin lỗi. Nhưng tất cả chúng ta đều rất kiên cường và tôi biết chúng ta hiểu rằng mình đang làm điều này vì nhau và điều đó sẽ giúp mọi thứ được tiếp tục".
Trước đó, bà Ardern không tiết lộ ngày cưới của mình, nhưng có nhiều tin đồn đám cưới sắp diễn ra. Khi được hỏi về cảm xúc sau tuyên bố hủy đám cưới, bà Ardern trả lời: "Cuộc sống là như vậy. Tôi cũng như hàng nghìn người New Zealand khác phải chịu những tác động tàn khốc hơn nhiều do đại dịch gây ra. Điều đau đớn nhất trong số đó là việc đôi khi không thể ở bên cạnh người thân khi họ bệnh nặng. Điều đó sẽ vượt xa mọi nỗi buồn mà tôi trải qua".
Bà Ardern hủy đám cưới trong bối cảnh New Zealand phát hiện 9 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng, lan rộng từ đảo Bắc đến đảo Nam. Quốc gia này sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế ở mức cao nhất từ đêm 23/1. Theo đó, các doanh nghiệp, trường học vẫn mở cửa và du lịch trong nước có thể tiếp tục, nhưng phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tiếp xúc, hạn chế tụ tập và phải có thẻ vaccine mới có thể ra vào doanh nghiệp không thiết yếu.
New Zealand cũng sẽ chuyển sang cấp độ dịch màu đỏ. Những địa điểm phục vụ khách trong nhà như quán bar, nhà hàng và các sự kiện như đám cưới sẽ giới hạn tối đa 100 người. Thủ tướng Arden cho biết thêm giới hạn sẽ giảm xuống còn 25 người nếu các địa điểm tổ chức không yêu cầu kiểm tra chứng nhận tiêm chủng.
Biên giới New Zealand đã đóng cửa với người nước ngoài kể từ tháng 3/2020. Chính phủ hoãn kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn cho đến hết tháng 2 do lo ngại về khả năng bùng phát đợt dịch Omicron như ở nước láng giềng Australia. Bà Ardern cho biết nước này sẽ cố gắng làm chậm sự lây lan của Omicron nhưng dự kiến New Zealand sẽ đạt 1.000 ca mỗi ngày trong những tuần tới và hàng nghìn ca mỗi ngày sau đó.
Sơn Nam (Theo Guardian)