Phe đối lập đang yêu cầu ông Berlusconi làm rõ việc đã yêu cầu cảnh sát ở Milan thả Keyek. Ảnh: Telegaph. |
Ông Berlusconi bị buộc tội đã can thiệp cá nhân để giải thoát cho Karima Keyek, có nghệ danh Ruby, khỏi nhà giam khi người mẫu này bị bắt hồi tháng 5 vì tình nghi ăn cắp tiền cùng những đồ vật giá trị của bạn gái cùng phòng ở Milan.
La Famiglia Cristiana, một tờ tạp chí có ảnh hưởng đối với những người theo đạo Thiên Chúa được bán rộng rãi ở các nhà thờ của Italy vào các ngày chủ nhật, cho biết, ông Berlusconi bị ám ảnh với những phụ nữ trẻ đẹp mang phong cách playboy và đây là triệu chứng của một "căn bệnh, một điều gì đó khó kiểm soát được". Bài viết trên La Famiglia Cristiana có đoạn: "Thật khó tin rằng một người đàn ông có địa vị xã hội như vậy lại không có được sự kiểm soát cần thiết". Tạp chí cho rằng bê bối "Rubygate" đang phá hủy "uy tín và tư cách" của thủ tướng triệu phú đồng thời cũng đưa ra nhiều câu hỏi về khả năng lãnh đạo đất nước của ông.
Liên quan tới "bệnh tật", bà Veronica Lario, phu nhân Thủ tướng Italy, từng tin rằng chồng mình "không khỏe" và còn vạch tội ông thích kết thân với các cô gái trẻ. Bà cũng tuyên bố muốn chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với người chồng đầy tai tiếng.
Một tờ báo có tiếng khác của Italy Il Sole 24 Ore cũng cho rằng chính trị gia ấy cần khẳng định với công chúng rằng mình vẫn có khả năng đảm nhiệm vị trí bằng hiệu quả công việc. Trên trang nhất tờ này có đăng tải câu chuyện tỷ phú truyền thông đề nghị các nhân viên cảnh sát ở Milan thả Keyek. Tờ báo còn nhấn mạnh lời khẳng định của ông Berlusconi với các nhân viên cảnh sát rằng Keyek là "cháu gái" của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.
Theo Telegraph, ông Berlusconi biết được thông tin Keyek bị bắt qua một người mẫu Brazil giấu tên. Vài tháng trước, người mẫu đó từng được ông cho số điện thoại. "Ông ấy cho tôi số và khuyên nên sử dụng nó trong những trường hợp khẩn cấp", nguồn tin tiết lộ. Người mẫu trên cho biết thêm, Keyek đang tạo ra vấn đề lớn cho tỷ phú Berlusconi.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Keyek tiết lộ đã nhận 7.000 euro sau khi tham dự tiệc tối được tổ chức tại biệt thự riêng của ông Berlusconi ở ngoại ô thành phố Milan. Vốn là một người nhập cư trái phép, cô ta nói với Thủ tướng Italy rằng muốn có được thẻ căn cước và tham gia vào lực lượng cảnh sát nghị viện. Keyek kể, ban đầu ông Berlusconi nghĩ cô khoảng 20 tuổi. Khi Keyek tiết lộ mới 17, ông Berlusconi đã tâm sự trước đây từng có nhiều rắc rối với những cô gái tuổi teen" và có thể sẽ không còn liên lạc với cô nữa.
Trên tạp chí Oggi số ra hôm 27/10, Keyek miêu tả mình gần giống như gái gọi. Cô nói có lần đã nhận được 1.000 euro từ một doanh nhân Trung Quốc khi nhận lời đi khách sạn với anh ta nhưng "không làm gì cả". Khi tham dự bữa tiệc ở nhà ông Berlusconi hồi đầu năm nay, cô đang mang thai với bạn trai nhưng sau đó đã bỏ đứa con ấy đi.
Người mẫu tuổi teen khoe sẽ kể toàn bộ câu chuyện có liên quan tới chính trị gia giàu có trong một cuốn sách. "Tôi viết gần xong rồi. Cuốn sách sẽ có một chương dành riêng cho Berlusconi", Keyek nói. Phe đối lập với ông Berlusconi đang lên tiếng yêu cầu thủ tướng giải thích chính xác việc can thiệp thả Keyek với cảnh sát và khuyên ông nên từ chức ngay lập tức sau những bê bối dính dáng tới các chân dài.
Bình Minh