Trong đội 15 của phân trại 1 Trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên, Đinh Công Hoan gần như nhỏ tuổi nhất nhưng thụ án nặng nhất - chung thân. Hoan hiếp dâm trẻ em với tình tiết phạm tội nhiều lần và với nhiều nạn nhân. Cả hai thiếu nữ bị thanh niên này cướp đời con gái khi mới 11 tuổi.
Tiếp xúc với phóng viên Ngoisao.net, phải mất một khoảng thời gian Hoan mới rụt rè nói về hành vi gần 2 năm trước gây ra cho hai cô bé đang học lớp 6 của một trường dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng. Nhìn nhỏ thó, nhưng “sành sỏi”, Hoan đã mất đi vẻ hiền lành, chân chất của một thanh niên dân tộc. Hai năm trong trại giam, gã đã già dặn hơn so với tuổi 20 của mình.
Hoan sinh ra ở bản Muồng, xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trong một gia đình dân tộc Tày thuần nông. Hoan nghỉ học khi chưa xong lớp 7 vì nghịch ngợm và lười học. Là con lớn nhưng khi ở nhà, Hoan ít giúp được việc cho bố mẹ. Anh ta thường tụ tập bạn bè chơi bời và xem phim người lớn. Những cảnh ái ân trong các thước phim cấp 3 đã ăn sâu vào trong đầu thanh niên mới lớn này.
Hoan cho biết mọi sự dẫn đến con đường tù tội cũng chính do mải mê với phim “con heo”. Từ thôn bản, anh ta hay cùng nhóm bạn ra huyện chơi rồi uống rượu “tới bến”. Một buổi chiều cuối tháng 12/2008, Hoan cùng với người bạn cùng bản ra thị trấn Đông Khê mua xăng. Tại đây, cả hai mua 1 lít rượu uống đến 21h cùng ngày thì về.
Kể đến đây, Hoan ngừng lại, xin phép uống chén nước rồi tiếp tục nhát gừng câu chuyện. Anh ta ngập ngừng khi nói lại đêm gây án. “Em và bạn em về nhà nhưng đường xa, cậu ấy bị say nên em đã đưa vào nhà một người quen ngủ nhờ”. Để bạn ở đó, thanh niên này cũng đi tìm chỗ ngủ. Gã nhớ tới trường dân tộc nội trú của huyện Thạch An, nơi gã từng học ở đó. Hoan phi xe tới đây và gửi ở một trường tiểu học gần đó.
Dường như đã quen thuộc với nơi này, nên vừa trèo qua cổng trường nội trú, Hoan đi theo đường vào nhà bếp rồi mò đến khu có học sinh nghỉ. Gã phát hiện cửa sổ một phòng ở tầng 1 không đóng. Hoan bám cửa số đi qua cánh cửa nhà vệ sinh chui vào bên trong. Nơi này có các nữ sinh học lớp 6, 8 đang ngủ.
![]() |
|
Đinh Công Hoan tại trại giam Phú Sơn 4. |
6 nữ sinh không hề biết sự đột nhập của kẻ lạ. Lúc đó đã là 2h sáng ngày 24/12/2008. Sẵn có hơi men trong người, Hoan nổi “máu dê” liền sà đến giường của em Lệ. Gã đánh thức cô bé dậy và đe dọa “không được kêu, nếu kêu thì giết”. Nạn nhân sợ dúm người không dám phản ứng. Ngay sau đó, Hoan giao cấu với Lệ ngay trong phòng.
Trước khi đuổi cô bé về giường ngủ, Hoan hỏi “trong phòng này có ai lớn nhất và xinh nhất”, thật thà nạn nhân trả lời có Huê. Biết chỗ Huê nằm trên giường tầng 2, hắn mon men đến và cũng kéo dậy dọa nạt như đã khống chế Lệ. Mặc cho cô bé sợ sệt, khóc rấm rứt nhưng gã thanh niên mới lớn này vẫn cưỡng hiếp. Gã yêu râu xanh hại đời hai cô bé chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ.
Nằm nghỉ được nửa tiếng, Hoan lại nổi cơn ham muốn tình dục, tên này hỏi Huê có bạn nào lớn nhất trong phòng. Huê chỉ cho hắn có bạn Linh cũng ngủ trên giường tầng hai. Ngay sau đó, cô bé Linh mắt nhắm mắt mở bị gọi dậy giữa trời giá lạnh. Định thần một lúc, Linh hoảng hốt khi biết Hoan đòi quan hệ tình dục. Linh khóc ầm lên. Gã này sợ bị lộ nên không “yêu” nạn nhân được.
Như còn dở ham muốn, Hoan gọi Huê ra giường để cưỡng hiếp. “Nó bảo em tại sao tha cho đứa thứ ba mà không tha cho nó và em không nói gì”, phạm nhân nhí thẽ thọt. Hoan hiếp Huê lần thứ hai rồi lăn ra ngủ. Đến khi nghe tiếng loa đài phát thanh huyện buổi sáng, gã vội vàng mặc quần áo bỏ đi.
Đón bạn về, Hoan “tỉnh” như không có chuyện gì xảy ra. Gã về nhà và bị bắt sau đó. Khi công an đến khám nhà và đọc lệnh bắt, bố mẹ Hoan mới ngã ngửa việc con gây ra tội tày đình. Khi ấy Hoan cũng sợ và khóc lóc gọi bố mẹ. Thời gian sau, Đinh Công Hoan bị đưa ra xét xử và nhận án tù chung thân cho tội hiếp dâm trẻ em, nhiều lần, và nhiều người.
Ngày ra trước vành móng ngựa, mẹ Hoan khóc hết nước mắt. Thương con nhưng bà thấy ái ngại khi phải đối diện với các nạn nhân nhỏ tuổi bị Hoan hại đời. Bà không dám đối mặt với họ ở tòa. Vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng bà thiếu quan tâm đến con để nó sa vào những thói hư. “Lúc đó, em thấy ân hận về việc mình làm lắm. Em thấy tội mình quá lớn, gây ra nỗi đau, ô nhục cho bố mẹ, và cả các cô bé nữa”, Hoan cho biết.
Thụ án không lâu ở Cao Bằng, Hoan được chuyển về Trại Phú Sơn 4. Ở đây, Hoan phải làm lại từ đầu, với những công việc của một phạm nhân. “Mới đầu vào tù, em sốc lắm. Em không ngờ mình gây ra tội nặng vậy. Chỉ bởi em xem nhiều phim người lớn quá nên lúc nào cũng bị ám ảnh những cảnh quan hệ trai gái”, Hoan rụt rè nói. Hai năm khoác áo tù, ăn cơm trại giam, và trải qua nhiều việc từ hái chè, làm gạch, khâu bóng cùng với việc được cán bộ quản lý trại giáo dục, động viên, thanh niên này đã bớt “khủng hoảng tinh thần”.
Hoan khoe, từ lúc xác định được án của mình là dài, anh ta chỉ biết chuyên tâm vào việc cải tạo thật tốt. Không còn ốm yếu như thời gian mới chuyển trại, giờ anh ta đã tăng được 5kg. Trong lúc nói những điều này, đôi mắt gã chực khóc. Hoan không giấu giếm suy nghĩ thật khi bảo, đang được tự do giờ phải đánh đổi chúng vì tội lỗi đã gây ra.
Khi nhắc đến gia đình, Hoan lặng im. Gã mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe. “Từ khi em về Phú Sơn đến giờ, bố mẹ chưa lên thăm em vì nhà xa quá, nhưng cũng có lẽ hai người vẫn chưa tha lỗi cho tội của em”, Hoan chợt rớt nước mắt.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng
