- Đâu là lý do khiến chị quyết định nhận lời tham gia một vai không nhiều đất diễn như Khánh Thy trong 'Hương vị tình thân'?
- Khánh Thy là vai không có nhiều đất diễn nhưng khó vì quá nhiều cung bậc cảm xúc, những mặt cảm xúc trong một con người. Đó là một nhân vật đa nhân cách. Ở Thy có sự giằng xé, một bên là phải nghe theo sự áp đặt và đe doạ của mẹ, còn một bên là mong muốn sống theo ý của riêng mình. Nhân vật này không có nét tính cách rõ ràng mà với mỗi người lại thể hiện một bộ mặt khác nhau. Sau này, Thy sẽ có sự đấu tranh nội tâm rất nhiều. Những tập tiếp theo sẽ gợi mở thêm về quá khứ của Thy cũng như bà mẹ, từ đó giải đáp thắc mắc của khán giả về nhân vật. Có thể nói đây là kịch bản có nhiều hồi tưởng nhất mà tôi từng làm.

Diễn viên Thu Quỳnh.
- Đóng một vai diễn nhiều mặt như vậy, chị mệt mỏi thế nào?
- Đọc kịch bản, tưởng tượng thôi tôi đã thấy mệt rồi nhưng ra phim trường còn thấy mệt hơn. Phim quay theo bối cảnh chứ không phải theo trình tự thời gian của kịch bản. Với mỗi bối cảnh, tôi phải diễn đủ các bộ mặt của Thy và cảm giác mình đang đóng 2-3 cô Thy chứ không phải một cô. Tôi đã thống nhất với đạo diễn rằng, trong 55 tập đầu, Thy sẽ diễn với mỗi người một mặt rồi đến cuối đi rõ con đường tốt hay xấu.
Tôi rất mệt mỏi, stress, không biết cách làm của mình đã đúng chưa vì tâm lý nhân vật không nhân quán, vừa muốn đi tìm tự do nhưng cũng rất sợ sự đe doạ của mẹ. Thy yêu người này nhưng vì nghe lời mẹ nên phải bỏ để theo người khác. Cô ấy chỉ sống thật với bản thân, tự dằn vặt khi ở một mình. Có người khác là Thy lại gồng cứng lên, không dám thể hiện điều gì. Diễn một nhân vật như thế mới khó, chẳng thà ác hẳn như My Sói hay hiền hẳn như Huệ còn dễ hơn.
Trích đoạn 'Hương vị tình thân'
- So với My Sói của 'Quỳnh búp bê', Khánh Thy khó hơn thế nào?
- My Sói có tính cách rất rõ ràng từ đầu đến cuối, một số đoạn tình cảm cũng chỉ là để thêm mắm dặm muối cho mềm một chút thôi. Trong khi đó, Khánh Thy rất khó trong việc thể hiện cảm xúc, dù nhiều mặt nhưng vẫn có nội tâm, phải biến đổi liên tục ở cách diễn. Thy lúc nào cũng xù lông, chống cự yếu ớt với mẹ nhưng trong công việc lại rất cứng nhắc, nguyên tắc, sẵn sàng chiến đấu với những người làm ảnh hưởng đến mục tiêu của mình.
My Sói làm tôi mệt vì lúc nào cũng phải căng lên còn Khánh Thy làm tôi căng thẳng vì sống quá nhiều mặt, vừa khóc đã cười luôn, lúc này hiền lành mong manh nhưng lúc sau đã tính toán, mưu mô. Diễn một vai như thế, tôi bị tẩu hoả nhập ma, cũng đa nhân cách theo. Đây là vai diễn đòi hỏi sự sáng tạo vô cùng. Sau khi diễn một số phân đoạn Thy xấu tính, tôi trở nên bực bội, cáu bẳn. Thỉnh thoảng tôi còn tự hỏi tôi là ai, tôi đang ở đâu. Những ngày lịch quay căng, tôi vừa mệt vừa hâm lắm, cứ thơ thẩn một mình (cười).

Tạo hình của Thu Quỳnh trong vai Khánh Thy của 'Hương vị tình thân'.
- Đổ vỡ tình cảm ở ngoài đời ảnh hưởng thế nào đến tâm trạng của chị khi đóng phim này?
- Tôi là người rõ ràng giữa cuộc sống và công việc nên không bị ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên, với một số cảnh quay, tôi cũng lợi dụng sự mong manh, yếu đuối của mình để đưa vào nhân vật. Tôi coi đó là sự ngược đãi bản thân. Thế nhưng, cũng chẳng sao cả, ngược đãi một chút nhưng đổi lại thì hiệu quả công việc lại tốt.
- Chị đã trải qua quãng thời gian đi qua đổ vỡ với bạn trai như thế nào?
- Tôi mất một thời gian chông chênh, những lúc đi một mình cũng buồn nhưng giờ đã ổn rồi.
- Cuộc sống của chị hiện thế nào?
- Be thỉnh thoảng có hỏi về bác và chị, nhiều lúc cũng nói nhớ chị và muốn gặp, tôi đồng ý. Tôi và bạn trai cũ thống nhất nếu các con thích chơi với nhau thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chúng tôi là người lớn hết cả rồi, không đến được với nhau thì vẫn là bạn.
Tôi thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Không có người yêu, tôi vẫn vui vì công việc ổn. Tôi đang có kế hoạch vào Sài Gòn làm phim một thời gian để thay đổi môi trường. Một vai diễn hay, đạo diễn giỏi, êkíp hoàng tráng thì chẳng có lý do gì để tôi không nhận lời cả. Trước đây, tôi khá e ngại nhưng giờ thì nhận ra không nên bỏ lỡ cơ hội thử nghiệm những điều mới. Tôi sẽ bay đi bay về giữa hai miền để đóng hai phim cùng lúc.

Thu Quỳnh và con trai đầu lòng. Bé Be là kết quả trong cuộc hôn nhân của cô và diễn viên Chí Nhân.
- Chị chuẩn bị tâm lý như thế nào nếu bị khán giả ném đá vì vai diễn nhiều mặt trong 'Hương vị tình thân'?
- Tôi nghĩ vai này còn bị ghét hơn cả My Sói (cười). Ở 55 tập đầu, Khánh Thy không rõ sự đáng thương và đáng ghét nhưng càng về cuối, tôi sẽ càng làm nổi bật sự đáng ghét của nhân vật. Tôi từng bày tỏ quan điểm với đạo diễn, nếu vai nào trong phim cũng đáng yêu, đáng thương thì khó tạo điểm nhấn, chẳng thà cho Thy đáng ghét luôn để tạo màu sắc đa dạng.