>> Bà chủ quán cafe bị giết hại dã man
>> Nỗi lòng người mẹ nữ chủ quán cà phê bị sát hại
3h sáng 24/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ quán ở ngõ 5 Ô Cách và đang trên đường di lý về Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, thủ phạm là Triệu Quốc Sự (21 tuổi, ở Thái Nguyên. Cảnh sát đã bắt được sự khi anh ta đang lẩn trốn ở Tuyên Quang.
Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, bước đầu nghi phạm khai nhận, ngày 22/8, tình cờ vào quán cà phê thấy nạn nhân ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Sự lợi dụng lúc chủ quán không để ý đã dùng dao cứa cổ rồi giấu xác vào phòng tắm, cướp đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng 3 chỉ. Trên đường bỏ trốn đến Tuyên Quang, nghi phạm đã bán chiếc nhẫn để lấy tiền xài. Ít giờ sau khi về đến Thái Nguyên, Sự đã cảnh sát bắt giữ.
Quán cà phê Hương Sen. |
Trước đó, ngày 22/8, bà Nguyễn Thị Chiến 76 tuổi được người dân ở ngõ 5 Ô Cách báo tin con gái bà bị sát hại. Bà đến quán cà phê thì thấy xác chị Phạm Thị Xuân Hoa trong nhà tắm, có vết cứa sâu ở cổ, máu chảy khắp sàn.
"Tôi thấy Hoa nằm ngửa trong nhà tắm, đầu được kê cao. Phần cổ có vết rạch rất lớn", bà Chiến kể. Gia đình cho biết đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn nhưng đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ chị Hoa vẫn đeo đã biến mất.
Nguyên Anh