Ted Smith từng khoác áo tuyển U18, U19 và U20 Anh. Tháng 1 vừa qua, Tottenham gần như hoàn tất việc ký hợp đồng với thủ môn CLB hạng tư Southend nhưng cuối cùng Smith quyết định giã từ sự nghiệp. "Tôi không còn là chính mình nữa và bóng đá không phải thứ tôi thích nữa. Tôi yêu trận đấu và tập luyện nhưng áp lực trận đấu quá sức với tôi. Tôi thực sự bị ám ảnh và chịu đựng cảm giác này lâu rồi. Từ bỏ công việc là ước mơ của nhiều người với tôi thực sự khó khăn", Smith chia sẻ trên Telegraph.
Trước khi quyết định giã từ sân cỏ ở tuổi 24, cựu thủ môn U20 Anh bị chấn thương vai nghỉ thi đấu suốt 18 tháng. Chán nản tìm tới mạng xã hội nhưng rồi Ted Smith lại không chịu được những bình luận tiêu cực trong không gian ảo.
"Sau một trận đấu, tôi sẽ trở về nhà và vào mạng ngay để xem mọi người nói gì. Khoảng 90% thời gian không có gì nhưng nếu có hai hoặc ba bình luận sau một trận đấu tồi tệ và tôi bị chỉ trích, tôi sẽ giữ nó trong đầu suốt tuần. Thay vì nhìn vào mặt tích cực, tôi lại cứ để ý tới những tiêu cực. Tôi đã cố gắng tận hưởng trận đấu nhưng không thể. Cố hết sức rồi. Nỗi sợ thi đấu cứ lớn dần và tôi không thể loại bỏ nó ra được. Tôi đã gặp một bác sĩ tâm lý thể thao. Thật lòng, tôi không còn thấy hào hứng mỗi khi thi đấu, đó có thể là khởi đầu của sự sợ hãi và nó cứ in sâu vào tâm trí tôi, quẩn quanh trong đầu. Có thể cũng có ai đó đang trong tình trạng tương tự như tôi. Tôi hy vọng những gì mình nói ra có thể giúp mọi người nhận thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn là đặt bản thân vào căng thẳng của một trận bóng", Smith nói thêm.
Thủ thành 24 tuổi ra mắt sự nghiệp trong màu áo Southend United mùa giải 2014-2015 và không được sử dụng trong trận chung kết tranh vé vớt thăng hạng. Hai mùa giải sau, Ted Smith thi đấu thăng hoa cùng đội bóng chơi ở giải hạng ba. Tuy nhiên sau đó, thủ môn trẻ sa sút phong độ và bị mất vị trí vào tay đồng đội Nathan Bishop - người vừa gia nhập MU đầu năm nay.
Hoàng Trang (Theo The Sun)