"Thật tiếc bởi chúng tôi đã dẫn trước tới hai bàn", thủ môn U22 Thái Lan chia sẻ với giới truyền thông nhà. "Tôi đẩy được quả penalty đầu tiên của cầu thủ số 3 (Huỳnh Tấn Sinh) vì đã xem video về cách cậu ta đá trước đó nên đổ người đúng hướng. Nhưng trọng tài lại cho đá lại. Tôi nghĩ cậu ta đã sẵn sàng sút và tôi di chuyển cùng lúc. Chúng ta cần xem lại băng quay chậm tình huống đó. Sau đó, Việt Nam thay đổi người sút bóng là Nguyễn Tiến Linh. Thật tệ khi lần này tôi không thành công".
Trong trận đấu với U22 Việt Nam, Nont Muangngam hai lần bị Tiến Linh đánh bại. Trong hiệp một, tiền đạo Bình Dương giúp các đồng đội cởi bỏ tâm lý khi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 phút 15. Sang hiệp hai, Tiến Linh cũng chính là người mang lại quả phạt đền cho đội nhà và đích thân thực hiện thành công sau khi Tấn Sinh sút hỏng.
Tiếc nuối cũng là cảm giác của tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta. "Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn. Trước khi ra sân, chúng tôi đã động viên nhau và quyết tâm thi đấu thật tốt", chân sút Buriram United chia sẻ. "Sau giải này, chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện mình chuẩn bị cho U23 châu Á 2020".
U22 Thái Lan kết thúc SEA Games với vị trí thứ ba bảng B cùng 12 điểm như đội xếp thứ hai Indonesia nhưng kém hiệu số.
Hoàng Trang (Theo Goal, Matichon)