Thủ môn Nga gặp tai nạn chí mạng khi thi đấu cho đội Krasnaya Zvezda đến từ thành phố Sovetsk ở Kaliningrad Oblast trong trận gặp đối thủ cùng vùng là Baltika-M hôm 28/8. Vụ việc xảy ra trên sân vận động Baltika. "Đó là một bi kịch tồi tệ với tất cả chúng tôi", Alexander Gvardis - người đứng đầu liên đoàn bóng đá địa phương - cho biết.
Vị này nói thêm: "Shishmarev lao ra bắt bóng và va chạm với một cầu thủ của Baltika rồi ngã xuống sân. Theo thông tin ban đầu, cậu ấy đã nuốt lưỡi và bị ngạt thở. Đó hoàn toàn không phải là một chấn thương đầu. Xe cứu thương đã vào sân khoảng 15 đến 25 phút sau khi được gọi đến. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình gia đình và bạn bè của cậu ấy. Một điều khủng khiếp đã xảy ra hôm nay".
Sergey Kandalov - người đứng đầu truyền thông của Baltika - cung cấp thêm chi tiết về vụ va chạm giữa hai cầu thủ dẫn tới bi kịch của thủ môn 23 tuổi. "Đối phương đang lao vào với tốc độ cao nên Alexander bị đau ở cổ. Đội ngũ y tế chúng tôi trong đó có vài người là những bác sĩ giỏi nhất vùng đã nhanh chóng vào sân nhưng không thể làm được gì. Các bác sĩ nỗ lực cứu sống cậu ấy trong vòng một giờ nhưng không thành, cậu ấy trút hơi thở cuối cùng trên xe cứu thương", Sergey Kandalov cho biết.
Các quan chức địa phương cũng mở một cuộc điều tra vụ việc liên quan tới cái chết của Shishmarev. Gia đình thủ môn 23 tuổi nhận được trợ giúp tài chính sau bi kịch. Liên đoàn bóng đá Nga cũng viết tweet bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cầu thủ trẻ đồng thời gửi chia sẻ tới gia đình và bạn bè Shishimarev.
Hoàng Trang (Theo RT)